Ngôi sao cải lương một thời: Đào hoa, mê gái, vẫn sống độc thân ở tuổi U60

Thứ ba - 16/07/2019 01:08
(Dân trí) - Nghệ sĩ Bạch Long, anh trai NSƯT Thành Lộc từng là gương mặt cải lương nổi tiếng một thời. Người đàn ông sở hữu gương mặt trẻ thơ có tiếng đào hoa, được nhiều phụ nữ mê mẩn nhưng giờ vẫn sống cảnh độc thân, nhà thuê, “cơm hàng cháo chợ”...

“Có lẽ vì tính thẳng thắn mà tôi nghèo”

Nghệ sĩ Bạch Long sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là cố NSND Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai. Các chị gái Bạch Liên, Bạch Lý, Bạch Lê, Bạch Lựu và em trai, NSƯT Thành Lộc đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc, kịch và cải lương.

Bạch Long tiết lộ trong chương trình "Ký ức tươi đẹp", anh bắt đầu nổi tiếng, “thành sao” là năm 1982 với Kim Đồng trong vở “Kim Đồng”, rồi đóng Phù Đổng Thiên Vương... để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Khán giả biết đoàn Minh Tơ có nghệ sĩ Bạch Long. “Năm 1993, cả nước biết tôi với vai Tôn Ngộ Không trong vở “7 con yêu nhền nhện””, anh tiết lộ.

Ngôi sao cải lương một thời: Đào hoa, mê gái, vẫn sống độc thân ở tuổi U60

Nghệ sĩ Bạch Long trải lòng trong tập 15 "Ký ức tươi đẹp". (Ảnh cắt từ clip)

Anh chia sẻ thêm: “Năm 1990, chị Kim Hà của HTV7 mới đưa cho tôi kịch bản “Cóc kiện trời”. Nguyên tác đó là kịch nói, chị nói tôi lấy dựng cho mấy đứa nghệ sĩ trong đoàn Minh Tơ để phục vụ Tết Trung thu. Tôi mới nhớ lại hình ảnh cậu Minh Tơ của mình ngày xưa, từng dạy Thanh Tòng, Bạch Lê, Trường Sơn, Thanh Loan.... Vậy tại sao mình không làm mô hình này?

Tôi mới xin chị Kim Hà viết lại thành cải lương tuồng cổ. Chị đồng ý và tôi chuyển từ kịch nói thành tuồng cổ. Tôi dạy vũ đạo, diễn xuất cho các cháu, rồi dạy ca hát, dạy múa. Vở đó khi phát sóng, tôi lại thành công. Tôi thừa thắng xông lên. Đài truyền hình nói làm mô hình này hay và nói tôi làm tiếp. Thế là có nghệ sĩ kế thừa và cũng có khán giả kế thừa cho cải lương.

Nếu không có khán giả con nít đi coi cải lương thì lớn lên các cháu sẽ không biết cải lương là gì. Thành thử mô hình này nhiều người thấy hay.”

Ngôi sao cải lương một thời: Đào hoa, mê gái, vẫn sống độc thân ở tuổi U60 - Ảnh minh hoạ 2

Bạch Long và em trai, NSƯT Thành Lộc trong một vở diễn.

Đầu những năm 80, đó là thời điểm khó khăn về kinh tế nhưng lại là thời hoàng kim của cải lương. Giữa sự khó khăn chung của xã hội, đời sống của những nghệ sĩ cải lương theo Bạch Long thu nhập không cao. “Diễn viên chính là A1- 10 ngàn đồng thì tôi được 7 ngàn. Với mức thu nhập đó, tôi vẫn thoải mái vui vẻ sống. Thời điểm đó, không đến mức được tặng nhà, tặng xe nhưng có người muốn nhận làm chị nuôi, làm anh nuôi. Nhưng tính tôi thẳng thắn, không thể nào “con chó mà bắt nói con mèo”. Tôi không thích chuyện nhận chị nuôi, anh nuôi. Có lẽ vì tính thẳng thắn vậy mà tôi nghèo”, anh bộc bạch.

Anh trai nghệ sĩ Thành Lộc khẳng định: “Tôi là nghệ sĩ, sống có sĩ diện. Nghệ sĩ ngày xưa nghèo. Nghệ sĩ xuất thân từ con nhà nghèo...”

“Thất tình, độc thân và... mê gái lắm”

Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Bạch Long thổ lộ mình là người đào hoa: “Trông tôi lùn lùn thế này chứ đào hoa lắm. Người ta yêu mình mà mình không tin nổi luôn. Cô gái mê tôi cao 1m7 mà tôi cao có 1m5. Hai người đi so le vậy mà cô yêu mình. Mà có một điều thế này, tôi đi “cua gái” không dính, mà gái “cua” mình luôn. Người tôi thích, tôi đầu tư “cua” là... rớt”.

Ngôi sao cải lương một thời: Đào hoa, mê gái, vẫn sống độc thân ở tuổi U60 - Ảnh minh hoạ 3

Nam nghệ sĩ chia sẻ anh vẫn sống độc thân ở tuổi U60, vẫn ở nhà thuê, ăn cơm hàng cháo chợ...

Theo Bạch Long, cô gái cao 1m7 xinh đẹp mê anh vì cô đi xem cải lương thường xuyên. Anh không biết tình cảm của cô, lại mai mối cô cho anh đánh đàn. “Một hôm thấy tôi bị khản tiếng, cô mua đường phèn, tắc mang tới cho tôi. Cô rủ tôi đi Vũng Tàu chơi. Tôi chưa biết chạy xe honda, nhưng vì tiếng gọi của tình yêu, tôi đã chạy xe honda. Lúc đó, tôi đi xe đạp, làm gì có xe honda.

May là có anh kép chính trong đoàn, lúc đó đang mê chị gái tôi. Anh cho tôi mượn xe và dạy tôi đi ngay trong buổi tối hôm đó. Tôi tập xe đến 5 giờ sáng.

Đến khi chở cô đi Vũng Tàu, vì giữ kẽ, tôi thuê 2 phòng. Cô nói: “Thuê 2 phòng chi cho tốn tiền vậy?” Đến khi thuê một phòng, tôi để nàng ngủ trên giường, còn mình nằm đất. Nửa đêm, nàng lết xuống đất, thế là... yêu nhau”, anh hài hước kể.

Nói về việc “cua gái” là... rớt, Bạch Long kể kỷ niệm rằng anh thích một cô bé nên có viết thư gửi người ta. “Tôi không dám đưa thư, nhờ thằng nhóc đưa thư. Mà thằng nhóc không đưa thư cho cô gái, lại đưa cho... má cô gái.”

Tuy nhiên, dù có số đào hoa, hát hay có duyên, được nhiều phụ nữ mê mẩn nhưng cho đến giờ ngôi sao cải lương một thời vẫn sống cảnh độc thân.

Ngôi sao cải lương một thời: Đào hoa, mê gái, vẫn sống độc thân ở tuổi U60 - Ảnh minh hoạ 4

Nam nghệ sĩ ở thời kỳ huy hoàng được fan nữ mê mệt.

Bạch Long bộc bạch: “Nếu nói thì không ai tin, trước khi 20 tuổi, tôi thất tình một lần rồi. Thời điểm đó tôi nghèo lắm, đi hát, dù nổi tiếng nhưng chưa nuôi sống nổi bản thân. Tôi nuôi mẹ còn không nổi, sao nuôi được vợ.

Đến năm 30 tuổi, tôi bắt đầu quen cô thợ may. Tôi yêu cô ấy. Nhưng lại lặp lại như mối tình đầu, mẹ cô không đồng ý. Bà làm dữ lắm. Bà nói: “Mày mà lấy Bạch Long, tao tự vẫn chết”. Sau này, tôi hiểu, thông cảm cho người bạn của mình”.

Bạch Long cũng tiết lộ, bên cạnh sự nghiệp của một nghệ sĩ, hào nhoáng trên sân khấu; thời trẻ, khi mà chưa thất tình thì tôi vẫn có thú vui của mình.

“Sau này, tôi cũng có giải trí nhẹ nhàng, như đi hát karaoke cùng bầy học trò, đi bơi, rồi đi ăn uống. Tôi ít khi nhậu lai rai, trừ khi sinh nhật hay đám cưới mới uống 1,2 lon bia chứ không sa đọa. Trong “tứ đổ tường”, Bạch Long chỉ dính 1  cái đó là... “mê gái lắm. Trời sinh ra phụ nữ đẹp mà không mê””, nam nghệ sĩ thừa nhận.

Nguyễn Hằng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập824
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm712
  • Hôm nay194,250
  • Tháng hiện tại3,520,098
  • Tổng lượt truy cập155,555,702
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây