Cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Chủ nhật - 22/09/2019 04:18
Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian vừa qua, Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã liên tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở giúp dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau điều trị dài ngày ở bệnh viện…

Bà Đầu Thị Ngân, ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn cho biết: “Chồng tôi là ông Lê Trọng Văn bị tai biến, nằm liệt một nơi và con gái là Lê Thị Nga, bị bệnh tâm thần nên không thể đến cơ quan Công an để làm thủ tục cấp thẻ CCCD được. Biết thông tin Công an TP Sầm Sơn hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn làm thẻ CCCD lưu động nên tôi đã làm đơn đề nghị Công an TP Sầm Sơn giúp đỡ”.

Cũng giống như bà Ngân, bà Nguyễn Thị Thanh, ở xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn, có đơn đề nghị Công an TP Sầm Sơn giúp cho chồng bà là Lê Văn Hóa bị tai nạn lao động gãy 5 xương sườn và được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do chứng minh nhân dân cũ đã bị thất lạc, gây khó khăn trong việc giao dịch, hoàn thiện giấy tờ, thủ tục nên bà Thanh đã làm đơn đề nghị Công an TP Sầm Sơn đến làm thẻ CCCD lưu động cho chồng bà.

Ngoài các trường hợp trên, thời gian qua, Công an TP Sầm Sơn còn nhận được nhiều đơn đề nghị của công dân khác để được cấp thẻ CCCD tại nhà. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu chính đáng của nhân dân, Công an TP Sầm Sơn đã giao cho Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội tổ chức làm thêm ngoài giờ đến tận bệnh viện và nhà dân để làm thẻ CCCD lưu động cho nhân dân. 

Tối 16-8, Công an TP Sầm Sơn đã cử 2 cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và xã Quảng Hùng để làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho ông Hóa, ông Văn và chị Nga.

Bà Đầu Thị Ngân xúc động cho biết: “Tôi rất cảm ơn các anh Công an đã không quản khó khăn đến tận gia đình để giúp chồng và con gái tôi làm các thủ tục cấp thẻ CCCD. Từ lâu lắm rồi, chúng tôi cũng muốn đưa ông ấy đi làm nhưng do nhà neo người, ông ấy lại nằm một nơi nên rất khó để đưa ông ấy đến trụ sở Công an. Vì bất đắc dĩ nên tôi mới viết đơn để nhờ các anh Công an giúp đỡ gia đình tôi, giờ ông nhà tôi đã được làm thẻ CCCD, có thể sử dụng để giải quyết các chế độ chính sách, tôi rất vui”.

Tác giả: Đình Hợp

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập484
  • Máy chủ tìm kiếm96
  • Khách viếng thăm388
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,540,461
  • Tổng lượt truy cập155,576,065
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây