Không chỉ tuyển Việt Nam, Thái Lan cũng “đau đầu” vì hàng công

Thứ năm - 23/05/2019 05:14
(Dân trí) - Đội tuyển Thái Lan đang đau đầu vì hàng công trước thềm King’s Cup khi các chân sút tốt nhất của đội bóng này đều đang đạt phong độ rất tệ. >> >>

HLV Park Hang Seo đang đau đầu tìm kiếm lời giải cho hàng công khi Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh đều không đạt phong độ cao. Trong khi đó, Công Phượng cũng đang chật vật trong màu áo Incheon United. Chỉ có “kép phụ” Nguyễn Văn Toàn đang chứng tỏ được mình ở CLB HAGL.

Không chỉ tuyển Việt Nam, Thái Lan cũng “đau đầu” vì hàng công

Ngôi sao Teerasil Dangda sa sút thấy rõ khi bước sang tuổi 31

Đó là lý do mà thầy Park đã phải lặn lội sang tận Na Uy để “xem giò” tiền đạo Alexander Đặng. Tuy nhiên, sau chuyến công tác ở Bắc Âu, HLV người Hàn Quốc vẫn chưa chấm tiền đạo gốc Việt này.

Điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam đứng trước “cơn khủng hoảng” hàng công. Tuy nhiên, đối thủ của chúng ta ở King’s Cup là đội tuyển Thái Lan cũng đang lâm vào tình cảnh khủng hoảng không kém.

Hai chân sút tốt nhất của đội tuyển Thái Lan lúc này là Teerasil Dangda (31 tuổi) và Adisak Kraisorn (28 tuổi) đều khoác áo Muangthong United. Cả hai đều chơi rất tệ và khiến cho CLB này bị đẩy xuống cuối bảng ở Thái-League.

Kể từ đầu mùa, Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều mới chỉ ghi được 2 bàn thắng cho Muangthong United. Đặc biệt, Teerasil Dangda đã xuống phong độ thấy rõ sau khi trở về từ CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản). Còn lại Adisak Kraisorn liên tục phải đá vai trò dạt cánh khi Teerasil Dangda nghiễm nhiên có suất đá cắm.

Niềm hy vọng lớn khác của đội tuyển xứ Chùa vàng là Supachai Jaided cũng đang trải qua mùa giải tệ hại cùng Buriram United. Sau 9 trận ra sân ở mùa này, Supachai Jaided mới chỉ có 1 pha lập công.

Đặc biệt, kể từ sau khi lĩnh thẻ đỏ ở vòng loại U23 châu Á (vì đấm Đình Trọng), Supachai Jaided đã xuống tinh thần và không ghi nổi bàn thắng nào cho Buriram United.

Không chỉ tuyển Việt Nam, Thái Lan cũng “đau đầu” vì hàng công - Ảnh minh hoạ 2

Supachai Jaided không còn là chính mình sau khi nhận thẻ đỏ ở sân Mỹ Đình

Trong danh sách sơ bộ tập trung cho King’s Cup, Thái Lan còn 3 tiền đạo là Suphanat Mueanta (17 tuổi), Arthit Boodjinda (25 tuổi) và Apiwat Pengprakon (31 tuổi). Họ đều là những gương mặt mới và rất khó để đặt niềm tin. Thần đồng Suphanat Mueanta đã tỏa sáng ở cấp độ đội trẻ và CLB Buriram United nhưng anh mới 17 tuổi và có quá ít kinh nghiệm thi đấu.

Có chi tiết đáng chú ý, trong cuộc đua Vua phá lưới giải Thái-League ở mùa giải này, không có tiền đạo Thái Lan nào nằm trong top 16. Điều đó cho thấy chân sút Thái Lan đang lép vế hoàn toàn so với các tiền đạo ngoại.

Sự sa sút của hàng công ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng của đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup và xa hơn là vòng loại World Cup 2022.

H.Long

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: phong độ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập807
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm143
  • Khách viếng thăm663
  • Hôm nay157,297
  • Tháng hiện tại3,483,145
  • Tổng lượt truy cập155,518,749
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây