Truy điệu 3 phi công hi sinh

Chủ nhật - 23/10/2016 21:39
Sáng 21-10, lễ viếng 3 sĩ quan phi công hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18-10, đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 18 tổ chức long trọng tại nhà tang lễ phía Nam Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Sáng 21-10, lễ viếng 3 sĩ quan phi công hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18-10, đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 18 tổ chức long trọng tại nhà tang lễ phía Nam Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Tại lễ truy điệu, ai cũng tiếc thương cho các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, còn có thể cống hiến nhiều cho Tổ quốc.
Truy điệu 3 phi công hi sinh, các anh đã bay cao trên bầu trời
Lễ truy điệu 3 phi công hi sinh khi làm nhiệm vụ được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng tại TP.HCM - Ảnh: Tự Trung

Từ 7g sáng các đoàn đến viếng đã có mặt tại nhà tang lễ để vào viếng ba sĩ quan phi công. Đến viếng các anh có đồng đội, bạn bè, người thân và cả những người dân trong vùng. Mọi người đều sụt sùi chia sẻ nỗi đau với ba gia đình.

Trong những cuốn sổ tang, người đến viếng ghi lại những dòng tâm sự đẫm nước mắt, câu chuyện xúc động về ba phi công. Ai cũng tiếc thương cho các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, tuổi quân còn khiêm tốn, còn có thể cống hiến nhiều cho Tổ quốc.

Thiếu tướng Hà Tiến Dũng - Tư lệnh binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trực thăng Việt Nam xúc động chia sẻ: “Các đồng chí là những phi công trẻ đầy triển vọng đã được huấn luyện đào tạo cơ bản tại Trường Sĩ quan Không quân của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các đồng chí hi sinh là một mất mát vô cùng lớn lao, không gì bù đắp nổi đối với gia đình, bạn bè, đồng đội. Mọi người luôn nhớ và yên thương các phi công trẻ nhiều triển vọng. Những người đồng chí, những người bạn thân. Hãy bay cao, bay xa trong bầu trời mơ ước”.

Truy điệu 3 phi công hi sinh, các anh đã bay cao trên bầu trời
Con trai thiếu tá Dương Lê Minh cùng người thân của anh trong lễ truy điệu sáng nay - Ảnh: Tự Trung

Sau lễ truy điệu, mọi người nghiêng mình dành một phút mặc niệm, tiễn đưa ba phi công lần cuối. Nghe từng trang tiểu sử dù còn ngắn nhưng đầy xúc động của các anh, nhiều người không cầm được nước mắt.

Đúng 10g30, linh cữu của ba sĩ quan phi công được đưa đến hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Hài cốt của các anh được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nam.

Như đã đưa tin, trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18-10, máy bay EC130, số hiệu VN 8632 đã gặp nạn.

Cả ba sĩ quan phi công gồm Thiếu tá Dương Lê Minh (quê Nha Trang), thượng úy Đặng Đình Duy (quê Hà Nam) và thượng úy Nguyễn Văn Tùng (quê Thanh Hóa) đều hi sinh. 

Ghi nhận sự hi sinh dũng cảm của các anh, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho thiếu tá Dương Lê Minh, truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho Thượng úy Đặng Đình Duy và Thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Ngày 19-10, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã ký quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho phi công Dương Lê Minh, từ Trung úy lên Thượng úy cho 2 phi công Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Truy điệu 3 phi công hi sinh, các anh đã bay cao trên bầu trời
Sau lễ truy điệu, linh cữu 3 phi công được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hoả táng - Ảnh: Hữu Khoa

                                                                            Theo tuoitre.vn

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập805
  • Máy chủ tìm kiếm110
  • Khách viếng thăm695
  • Hôm nay124,074
  • Tháng hiện tại3,449,922
  • Tổng lượt truy cập155,485,526
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây