Em bé thứ 2 chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ

Thứ sáu - 10/01/2020 02:13
(Dân trí) - Benjamin Gobrecht đã chào đời vào tháng 11/2019 vừa qua tại ĐH Pennsylvania (Mỹ), nơi mẹ của cậu bé, cô Jennifer, được cấy ghép tử cung từ một người hiến tặng đã qua đời vào cùng năm. >>
Em bé thứ 2 chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ

Benjamin Gobrecht là đứa trẻ thứ 2 chào đời ở Mỹ từ tử cung hiến tặng

Jennifer, hiện 33 tuổi, đã phát hiện ra rằng cô không thể mang thai khi các bác sĩ cho biết cô bẩm sinh không có tử cung.

“Một trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời tôi là khi 17 tuổi, các bác sĩ cho biết tôi sẽ không bao giờ có thể tự mang thai”, Jennifer nói.

Jennifer mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), một căn bệnh hiếm với tỉ lệ 1: 4.000-5.000 phụ nữ Mỹ mắc bệnh. Jennifer có buồng trứng nhưng không có tử cung.

Em bé thứ 2 chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ - Ảnh minh hoạ 2

Vào năm 2018, Jennifer đã trải qua ca ghép tử cung từ người hiến tặng trong 10 tiếng liên tục tại ĐH Pennsylvania. Ảnh: Chồng cô, anh Drew, đưa vợ vào phòng phẫu thuật

Em bé thứ 2 chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ - Ảnh minh hoạ 3

Jennifer nhớ lại cảm giác lo lắng nhưng khi thức dậy là cảm giác “đầy đủ” về một bộ phận vốn đã “thiếu vắng” nhiều năm.

Cô và Drew đã thực hiện thụ tinh nhân tạo và giữ phôi thai ở tình trạng đông lạnh cách đây 2 năm và hy vọng rằng họ có thể sẽ tự nuôi dưỡng bào thai này một ngày nào đó.

Cơ sở y tế Cleveland, ĐH Pennsylvania là một trong những trung tâm thử nghiệm cấy ghép tử cung của cả người hiến sống và đã chết. Đọc được thông tin này, Jennifer đã quyết định nhờ các chuyên gia tại đây hỗ trợ. Ca mổ ghép tử cung kéo dài 10 tiếng năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

Em bé thứ 2 chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ - Ảnh minh hoạ 4

Jennifer sinh Benjamin vào tháng 11

Em bé thứ 2 chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ - Ảnh minh hoạ 5
Gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc

Khi vết thương đã lành, các bác sĩ đã tiến hành cấy phôi thai đông lạnh của vợ chồng Jennifer. 10 ngày chờ đợi kết quả cấy phôi thai vào tử cung có lẽ là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của 2 vợ chồng và cảm xúc vỡ òa khi BS Kathleen O'Neill gọi điện thông báo phôi thai đã được tử cung mới tiếp nhận.

Quá trình mang thai của Jennifer sau đó khá dễ dàng, không có buồn nôn, ốm nghén. Và khi lần đầu được gặp con, Jennifer đã bật khóc.

Ca cấy ghép tử cung đầu tiên được thực hiện tại Thụy Điển năm 2014.

Em bé đầu tiên chào đời từ tử cung hiến tặng tại Mỹ là vào năm 2017. Năm sau đó, một phụ nữ Brazil trở thành người đầu tiên sinh con với tử cung được cấy ghép từ người hiến tặng đã chết.

Năm 2019, em bé đầu tiên ở Mỹ được sinh ra từ tử cung người hiến tặng đã chết tại cơ sở y tế Cleveland.

Nhân Hà

Theo DM

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: qua đời, tử cung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập858
  • Máy chủ tìm kiếm115
  • Khách viếng thăm743
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,403,236
  • Tổng lượt truy cập155,438,840
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây