CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định “trình làng thơ phú buổi đầu tiên”

Thứ tư - 12/09/2018 22:55
Đến dự buổi sinh hoạt có Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Chủ nhiệm CLB Công an hưu...

Đến dự buổi sinh hoạt có Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh và các hội viên trong Ban Chủ nhiệm CLB, các hội viên Tổ thơ là cựu cán bộ Công an hưu trí tỉnh Nam Định…

CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định “trình làng thơ phú buổi đầu tiên”
Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt thơ.

Tổ thơ CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định sẽ sinh hoạt vào ngày 20 hàng tháng tại Văn phòng CLB Công an hưu trí tỉnh  (số 117 Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định). Tổ thơ được thành lập với mục đích tập hợp những hội viên CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định yêu thơ, tạo sân chơi bổ ích; đồng thời khuyến khích những người có cùng sở thích làm thơ, đọc thơ, ngâm thơ. Trong quá trình sinh hoạt, các hội viên CLB sẽ có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, giúp đỡ nhau trong quá trình sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu thơ ca và hỗ trợ động viên nhau lúc ốm đau hoạn nạn.

CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định “trình làng thơ phú buổi đầu tiên” - Ảnh minh hoạ 2
Đồng chí Đỗ Xuân Thảo và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương hội viên Tổ thơ trình bày bài thơ ca ngợi công tác Hậu cần CAND.

Với chủ đề “Chắp cánh thơ bay” (Nắm chặt tay nhau những bạn hiền / Trình làng thơ phú buổi đầu tiên / Cùng chung ý chí, tâm trong sáng / Chắp cánh thơ bay tới mọi miền) các hội viên Tổ thơ đã gửi tới buổi sinh hoạt đầu tiên 16 bài thơ với nhiều thể loại như thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, lục bát, tự do, ngẫu hứng…

CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định “trình làng thơ phú buổi đầu tiên” - Ảnh minh hoạ 3
Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định trình bày bài thơ Có những ngày như thế” tại buổi sinh hoạt thơ.

Những câu thơ luôn gần gũi đời sống thường nhật thể hiện tâm tư của các hội viên Công an khi về hưu trí. Những câu thơ ấy luôn chứa đựng tình cảm của các đồng chí Công an hưu với lực lượng CAND, với Đảng, với Bác Hồ, với tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống…

Trong đó nhiều tác phẩm thơ đã được đăng tải trên các báo, tạp chí văn học nghệ thuật, có tác phẩm đã được phổ nhạc, tham dự, đạt nhiều huy chương, giải thưởng cao tại nhiều hội thi nghệ thuật văn hóa quần chúng toàn quốc…

Tác giả: T.Xuân – T.Ngọc

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập960
  • Máy chủ tìm kiếm118
  • Khách viếng thăm842
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,406,307
  • Tổng lượt truy cập155,441,911
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây