​Nhật Bản bịt kín hố tử thần sâu 30 mét trong 48 giờ 25

Thứ tư - 16/11/2016 01:34
Sau một tuần sảy ra sự cố hố "tử thần" ở Fukuoka, giao thông tại đây đã trở lại bình thường với nỗ lực khắc phục hậu quả nhanh chóng của lực lượng chức năng.
Các công nhân đã làm việc không kể ngày đêm để giải quyết sự cố hố tử thần trong thời gian sớm nhất tại Fukuoka - Ảnh: Asahi Shimbun
Các công nhân đã làm việc không kể ngày đêm để giải quyết sự cố hố tử thần trong thời gian sớm nhất tại Fukuoka - Ảnh: Asahi Shimbun

Theo báo Guardian, trên thực tế, các công nhân chỉ mất 48 tiếng đồng hồ để bịt kín hố "tử thần" sâu 30 mét bất ngờ xuất hiện tại trung tâm thành phố Fukuoka của Nhật Bản.

Tuy nhiên do công tác kiểm tra về sức khỏe và an toàn liên quan tới công trình nên thời gian đưa giao thông trở lại hoạt động bình thường bị lùi lại thêm mấy ngày là vì vậy.

Đầu ngày hôm qua (15-11), đoạn đường xảy ra sự cố sụt lún bất ngờ đã lưu thông bình thường trở lại sau khi nhà chức trách địa phương khẳng định khu vực được sửa chữa đã an toàn.

Nỗ lực khắc phục sự cố gấp rút trong một tuần bao gồm nhiều phần, từ sửa chữa các đường ống nước tới hệ thống đèn giao thông và các trụ cáp điện thoại đã bị "nuốt chửng" sau khi hố tử thần có kích thước 30x27 mét, sâu 30 mét bất ngờ xuất hiện vào lúc khoảng sau 17g (giờ địa phương) ngày 8-11.

Sự cố đã gây mất điện, đứt tín hiệu điện thoại và tạm ngừng việc cung cấp nước và khí đốt. Tuy nhiên may mắn không có ai bị thương trong sự việc.

>> Xem clip cảnh hố sụp:

(Nguồn: Youtube)

​Nhật Bản bịt kín hố tử thần sâu 30 mét trong 48 giờ													 25 - Ảnh minh hoạ 2
Hố tử thần (trái) và sau khi được bịt kín (phải) - Ảnh: AP

Thị trưởng thành phố Fukuoka, ông Soichiro Takashima, cho biết khu vực xảy ra sự cố hiện tại đã vững chắc hơn 30 lần so với trước đây. Tuy nhiên ông cũng nói thêm, một nhóm chuyên gia sẽ được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân sự cố này.

Những người công nhân ở Fukuoka đã bịt kín hố tử thần bằng 6.200 mét khối cát và xi măng trong vỏng 48 tiếng đồng hồ. Họ đã nhận được nhiều khen ngợi trên mạng xã hội. Một người nói: "Tôi tự hào vì con đường đã mở trở lại chỉ trong một tuần!"; Một người khác nói: "Thật ấn tượng. Mọi việc nhanh quá".

Tốc độ đáng nể của công tác sửa chữa, khắc phục sự cố hố tử thần của các công nhân ở Fukuoka khiến người ta nhớ lại những nỗ lực tái thiết khẩn trương với đầy tinh thần trách nhiệm rất cao để mở lại những tuyến đường từng bị tàn phá nghiêm trọng trong thảm họa kép động đất, sóng thần vào tháng 3-2011 tại Nhật Bản.

Nguồn tin: http://tuoitre.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập659
  • Máy chủ tìm kiếm132
  • Khách viếng thăm527
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,547,449
  • Tổng lượt truy cập155,583,053
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây