Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua

Chủ nhật - 10/02/2019 08:45
(Dân trí) - Mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người dân từ khắp nơi lại tấp nập về xóm Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) để tham dự phiên chợ Chuộng “độc nhất vô nhị” của xứ Thanh và chứng kiến màn... ném cà chua nảy lửa.

“Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng” là câu truyền miệng trong dân gian để nói về tầm quan trọng của phiên chợ có một không hai ở vùng quê xứ Thanh này.

Theo truyền thống, không ai bảo ai, đúng sáng mùng 6 Tết Nguyên đán, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Hoàng, thuộc xóm Giang, tham gia phiên chợ Chuộng cầu may.

Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua
Tương truyền vào thời nhà Lê, có một vị vua khi hành quân ngang qua vùng đất này đúng vào mùng 6 Tết Nguyên đán thì bị địch phát hiện và vây bắt. Vua bèn huy động người dân trong vùng tổ chức họp chợ nhằm che mắt giặc. Để không bị giặc phát hiện, người dân đã ngụy trang, cất giấu vũ khí trong những gánh hàng hóa và tổ chức họp chợ bình thường. Khi quân giặc có phần chủ quan, vua phát lệnh, người dân dùng vũ khí giấu sẵn tấn công khiến quân giặc không kịp trở tay.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 2
Để tưởng nhớ công lao của vị vua Lê, hàng năm cứ đến mùng 6 Tết Nguyên đán, người dân trong vùng lại tổ chức họp phiên chợ Chuộng để cầu may.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 3
Ngay từ sáng sớm mùng 6 Tết Kỷ Hợi, phiên chợ đã thu hút hàng nghìn người.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 4
Chiếc cầu bắc tạm qua sông để người dân từ các địa phương lân cận đến tham gia phiên chợ.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 5
Nhiều người đi đò qua sông sang chợ.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 6
Phiên chợ còn là nơi mọi người đi xa về gặp gỡ nhau trong năm mới.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 7
Những món quà quê được bày bán tại phiên chợ. Theo quan niệm của người dân địa phương khi đến mua một món đồ tại chợ Chuộng sẽ có may mắn trong năm mới.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 8
Đặc biệt, cà chua thường là món hàng được nhiều người quan tâm nhất.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 9
Các bạn trẻ khi đến chợ thường mua cà chua rồi ném vào nhau để cầu may mắn trong năm mới.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 10
Mặc dù bị ném cà chua vào người nhưng vẫn nở nụ cười.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 11
Càng về cuối phiên chợ xuất hiện những màn rượt đuổi nhau để ném cà chua vào người.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 12
Nhiều em nhỏ và học sinh cũng tham gia màn ném cà chua.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 13
Mỗi lần có người đi qua là "cơn mưa" cà chua diễn ra.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 14
Theo quan niệm, năm nào càng ném nhau to thì năm đó dân trong vùng càng gặp nhiều may mắn.
Mùng 6 Tết, đi phiên chợ chứng kiến màn ném cà chua - Ảnh minh hoạ 15
Phiên chợ còn là dịp để bà con địa phương tiêu thụ những sản phẩm cây nhà lá vườn.

Duy Tuyên

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập829
  • Máy chủ tìm kiếm128
  • Khách viếng thăm701
  • Hôm nay152,665
  • Tháng hiện tại3,478,513
  • Tổng lượt truy cập155,514,117
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây