Chiến sĩ cuối cùng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đầu tiên qua đời

Thứ bảy - 15/07/2017 09:06
Ông Tô Đình Cắm - người chiến sĩ cuối cùng trong số 34 đội viên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đã qua đời tại Lâm Đồng, hưởng thọ 96 tuổi.

Ngày 15/7, ông Nguyễn Mạnh Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) - cho biết, cụ Tô Đình Cắm (bí danh Tô Tiến Lực, SN 1922, thường trú tại tổ dân phố 8b, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), người duy nhất còn sống trong 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đã qua đời đêm qua tại nhà riêng ở thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng).

Trước đó, vào tháng 3/2017, do tuổi cao sức yếu và căn bệnh phổi, cụ Tô Đình Cắm đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A (TPHCM). Sau một thời gian điều trị, gia đình cụ đã đưa cụ về nhà chăm sóc, đến đêm ngày 14/7, thì cụ qua đời.

Ngành chức năng huyện Đạ Tẻh, tỉnh đội Lâm Đồng cùng người nhà đang tổ chức lễ tang cho cụ. Tang lễ sẽ được tổ chức ngày 17/7 và sẽ an táng cụ Tô Đình Cắm vào ngày 18/7.

Chiến sĩ cuối cùng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đầu tiên qua đời
Ông Tô Đình Cắm- người chiến sĩ cuối cùng trong số 34 đội viên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Ông Tô Đình Cắm, là người dân tộc Tày, sinh ra ở bản Um, xã Tam Kim của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Năm 1941, ông tham gia cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp.

Ngày 22/12/1944, ông vinh dự là một trong số 34 người tuyên thệ đứng vào hàng ngũ đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam - dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Năm 1946, ông theo đoàn quân Nam tiến, đóng quân ở Rạch Giá (Kiên Giang). Trong một trận càn, ông bị thương nặng nên đơn vị đưa ra Đà Nẵng điều trị rồi giải ngũ.

Lúc quân Pháp nhảy dù, thả bom xuống Bắc Kạn năm 1947, ông lại xung phong tái ngũ, giữ chức Trung đội trưởng Trung đội pháo binh. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông giải ngũ về với đời thường và tích cực tham gia công tác địa phương.

Năm 1992, ông đưa gia đình vào thị trấn Đạ Tẻh làm kinh tế mới dù khi ấy tuổi đã ngoài 70 và sống ở đây cho đến nay.

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập687
  • Máy chủ tìm kiếm71
  • Khách viếng thăm616
  • Hôm nay87,565
  • Tháng hiện tại471,155
  • Tổng lượt truy cập156,587,656
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây