Cảm động chuyện cô bé nhường cho bạn chiếc xe đạp được Phó Thủ tướng trao tặng

Thứ năm - 15/09/2016 20:29
Như Báo CAND đã thông tin, trong không khí nô nức của Ngày khai trường, sáng 4-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về Long An – vùng đất cách mạng trung dũng, kiên cường, thăm hỏi, động viên và trao tặng học sinh nghèo nơi đây những phần quà mang ý nghĩa thiết thực.

 

Một trong những nơi Phó Thủ tướng dành thời gian đến là ngôi trường mang tên nữ cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Một. Bà là cán bộ bất khuất, nhân hậu, với 75 năm tuổi Đảng, đã nhiều lần bị địch bắt cầm tù, bị lưu đày ở địa ngục trần gian Côn Đảo nhưng vẫn một lòng kiên trung, bất khuất, tận tụy với nước, tận hiếu với dân, luôn giữ vẹn lời thề sắt son với Đảng, vẫn trong xanh như dòng sông Vàm Cỏ anh hùng…

Từ trung tâm của huyện Bến Lức (Long An), muốn về với thầy trò của ngôi trường ấy - Trường THCS&THPT Nguyễn Thị Một, cũng như bao người dân địa phương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác buộc phải… lụy phà.

 
Cảm động chuyện cô bé nhường cho bạn chiếc xe đạp được Phó Thủ tướng trao tặng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học Trường THCS & THPT Nguyễn Thị Một.

Trên đường di chuyển về trường tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, hai  bên đường, cảnh nhọc nhằn, vất vả của người dân nơi đây vẫn hiện diện trước mắt. Thế nhưng vào chương trình của buổi lễ, nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả năm học 2015-2016, ai cũng cảm động.

 Năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể giáo viên và học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Thị Một đã có nhiều nỗ lực trong dạy và học.

Kết quả, có 545/795 em học sinh đạt học lực khá, giỏi, chiếm tỷ lệ 68,60%; có 741/795 em học sinh đạt hạnh kiểm tốt khá, chiếm tỷ lệ 93,20%. Là địa bàn đặc biệt khó khăn, nhưng trong năm học qua, trường đã làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp, ngăn ngừa bỏ học, duy trì sỹ số học sinh đạt tỷ lệ 99,4%.

Cũng trong năm học vừa qua, ngoài học sinh cấp THCS, trường còn “cưu mang” 240 học sinh cấp THPT thuộc phân hiệu Trường THPT Cần Giuộc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tốt nghiệp THCS tại các xã Phước Lại, Long Hậu, Phước Vĩnh Tây không phải qua phà khi học lên THPT.

Niềm vui lớn đầu năm học này là thầy trò nhà trường nhận quyết định được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia và quyết định thành lập Trường THCS & THPT Nguyễn Thị Một. Với 2 cấp học với 1.257 học sinh, nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, giữ vững tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Niềm vui như được nhân đôi khi trong ngày khai giảng, thầy trò nhà trường vinh dự đón Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo Báo CAND, Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng nhiều Mạnh Thường Quân đã về dự, chia sẻ niềm vui của trường, đồng thời trao tặng học bổng, xe đạp, tập, máy vi tính cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi đứng cạnh Trần Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 10A1. Rất vui khi vừa được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng chiếc xe đạp nhưng em bất ngờ bộc bạch tâm nguyện “em muốn tặng lại xe cho bạn khác”.

Chúng tôi thắc mắc, thì em Tuyền kể năm em học lớp 8, cũng vì thành tích cố gắng học tốt nên em cũng đã vinh dự được “ông Sáu” (tức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình), tặng một chiếc xe đạp và đến giờ em vẫn còn đi được. Do vậy giờ em muốn nhường chiếc xe đạp lại cho bạn khác.

Chứng kiến sự việc, một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Long An đã hội ý nhanh với một cán bộ tháp tùng cùng đoàn công tác của Phó Thủ tướng.

 
Cảm động chuyện cô bé nhường cho bạn chiếc xe đạp được Phó Thủ tướng trao tặng - Ảnh minh hoạ 2
Nữ sinh Trần Thị Thanh Tuyền.

Vài phút sau, Tuyền vinh dự được Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tiếp xúc riêng, hỏi han. Thầy Mừng - Hiệu trưởng trường cho biết, em Tuyền học giỏi nhiều năm liền, rất ngoan, gương mẫu dù hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Tuyền sống với bà nội và cha cùng em gái trong căn nhà tình thương do UBND xã Phước Lại cấp năm 2013. Cha em làm phụ hồ, nuôi 2 con đang tuổi ăn học và người mẹ già” – thầy Mừng kể thêm.

Thấu hiểu và rất cảm động trước tấm lòng của cô học trò nghèo vùng quê, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khuyên: "Cháu hãy giữ chiếc xe ấy, muốn tặng bạn nào khó khăn cứ tặng”. Xoa đầu cô bé, Phó Thủ tướng không quên “Chúc cháu luôn học giỏi, chăm ngoan".

Trước khi chia tay với chúng tôi, Tuyền bộc bạch mà cũng như lời hứa rằng em sẽ giữ gìn chiếc xe cũ được “bác Sáu” tặng hai năm trước để “chạy cho hết cấp 3. Còn chiếc xe mới này, em sẽ cố học giỏi để cùng nó vào đại học".

Khi phát biểu sơ kết 2 năm xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” của trường, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ Công an cũng không quên lưu ý về điều mà thầy trò nhà trường đã làm, đó là quan tâm đưa nội dung tổ chức học tập, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của nhà cách mạng lão thành Nguyễn Thị Một, để các thế hệ học sinh hiểu, tự hào hơn khi được ngồi dưới mái trường này…

Bà Nguyễn Thị Một sinh ngày 20-2-1918 tại ấp Xóm Chùa, xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn, nay là ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mới 14 tuổi, bà đã tham gia cách mạng. Năm 1938, khi vừa tròn 20 tuổi, bà là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời khóa đầu tiên của tỉnh Trà Vinh.

Hai năm sau, bà là Khu ủy viên Khu Chợ Lớn. Năm 1959, bà bị địch bắt khi đang là Trưởng Ban Cảnh sát vận của Xứ ủy. Địch kết án bà 20 năm tù giam và đày đi khắp các nhà tù chính trị tại miền Nam bấy giờ. Năm 1974, bà được trao trả tù binh tại Lộc Ninh.

Khi đất nước thống nhất, bà cùng chồng là đồng chí Trương Văn Bang được Đảng điều động về công tác tại miền Nam. Năm 1976, bà được phân công tham gia Ban phụ vận Trung ương và đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa VI. Cuối 1978 bà nghỉ hưu.

Trước khi mất (4-2013), bà đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cùng nhiều danh hiệu và huân, huy chương khác.

Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ (29 Huỳnh Khương Ninh - Đa Kao - Sài Gòn năm 1956-1957) do bà làm Chánh Văn phòng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

 

Thái Bình
 

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập572
  • Máy chủ tìm kiếm126
  • Khách viếng thăm446
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,546,326
  • Tổng lượt truy cập155,581,930
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây