Nửa đời tìm kiếm mới phát hiện hàng xóm sát vách là em trai bị thất lạc

Thứ sáu - 15/09/2017 16:07
Sau hơn 50 năm tìm kiếm, cuối cùng bà Meyers cũng đạt được ý nguyện gặp lại những người thân trong gia đình. Đặc biệt hơn, em trai bà lại là người hàng xóm kế bên.
Nửa đời tìm kiếm mới phát hiện hàng xóm sát vách là em trai bị thất lạc
Bà Meyers không thể ngờ em trai của mình lại ở gần đến thế

Bà Marilyn Meyers và ông Philip Osborn là hai chị em ruột. Do hoàn cảnh khó khăn, bà Meyers được cho làm con nuôi ngay lúc mới sinh còn ông Osborn vẫn tiếp tục sống cùng các thành viên trong gia đình. Mãi đến tháng trước, hai người mới gặp nhau lần đầu tiên.

Nửa đời tìm kiếm mới phát hiện hàng xóm sát vách là em trai bị thất lạc - Ảnh minh hoạ 2

Hai người phát hiện ra mối quan hệ huyết thống trong một lần chơi golf

“Tôi đã nghe nói vài tháng trước là căn nhà phía sau được bán cho một người đàn ông mang họ Osborn. Từ hồi trung học đến nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ đẻ của mình. Mẹ nuôi tôi tiết lộ họ thật sự của tôi là Osborn”, bà Meyers chia sẻ.

Nửa đời tìm kiếm mới phát hiện hàng xóm sát vách là em trai bị thất lạc - Ảnh minh hoạ 3
Ôm chầm lấy nhau trong xúc động

Trong khi bà Meyers không ngừng tìm kiếm người thân thì ông Philip lại sống cả đời mà không biết rằng chị gái của mình tồn tại. Phải đến khi chuyển từ Florida về Michigan, hai người trở thành hàng xóm của nhau thì ông mới biết được sự thật bất ngờ này.

“Tôi nhớ lúc đó mình nói đùa với người bạn hàng xóm đang cùng chơi golf rằng có thể anh là em trai mất tích của tôi. Sau đó, tôi đã hỏi 3 câu và anh ta đáp lại chính xác như những gì tôi nghĩ. Đó là lúc tôi ngỡ ngàng nhận ra hàng xóm của mình thực sự là ai”, bà Meyers kể về thời điểm nhận ra em trai.

Nửa đời tìm kiếm mới phát hiện hàng xóm sát vách là em trai bị thất lạc - Ảnh minh hoạ 4
Hạnh phúc giới thiệu gia đình với nhau

Sau khi khám phá ra, cả hai đã giới thiệu gia đình với người kia. Con cái của hai người cũng vô cùng bàng hoàng nhưng nhanh chóng chấp nhận tình huống hiếm thấy này.

Ông Osborn và bà Meyers khẳng định sẽ không tiến hành xét nghiệm máu bởi việc đó là không cần thiết. Họ chắc chắn đối phương là người thân của mình.

Nửa đời tìm kiếm mới phát hiện hàng xóm sát vách là em trai bị thất lạc - Ảnh minh hoạ 5

Ông Osborn luôn muốn trở thành một người anh nhưng cuối cùng lại có một chị gái

Tác giả: Trà Xanh Theo FO

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập562
  • Máy chủ tìm kiếm97
  • Khách viếng thăm465
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,544,482
  • Tổng lượt truy cập155,580,086
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây