HOICHOTHUONGMAI

Lòng dân dành trọn cho cách mạng

Thứ sáu - 23/08/2019 20:00
Giữa không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949- 24/8/2019), chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Rung- Người Đội trưởng Đội biệt động thị xã Bắc Kạn năm xưa và nghe ông kể về tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng của bà con nhân dân trong những năm tháng lịch sử...

Giữa không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949- 24/8/2019), chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Rung- Người Đội trưởng Đội biệt động thị xã Bắc Kạn năm xưa và lắng nghe ông kể về tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng của bà con nhân dân trong những năm tháng lịch sử...

Lòng dân dành trọn cho cách mạng
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Rung.

 

Ông Nguyễn Văn Rung năm nay đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn. Ngày 7/10/1947, chàng thanh niên Nguyễn Văn Rung lúc ấy vẫn cầm cuốc cùng mọi người đi đào công sự. Đến giữa buổi, giặc cho máy bay đến thăm dò, bắt đầu bắn phá và nhảy dù xuống chiếm đóng. Ngay lập tức, ông bỏ cuốc tìm đến nơi tập trung của ta và cùng những trai tráng khác tập hợp thành một trung đội với hơn 20 người. Từ nông dân chỉ quen với lưỡi cày, cái quốc, những người tự vệ địa phương bắt đầu tập cầm súng, lựu đạn. Ngày đi gác cho dân gặt lúa, nghe ngóng tình hình và lên kế hoạch quấy phá địch, toàn bộ đều được dân nuôi, dân che chở.

Theo nhiệm vụ được giao, ông Rung cùng 6 đồng chí thành lập một đội biệt động, hoạt động bí mật trong thị xã. Ông Nguyễn Văn Rung nhớ lại: Việc thăm dò địch rất khó khăn, bộ đội chủ yếu dựa vào bà con để chiến đấu. Người dân tỉnh ta một lòng yêu nước, theo Đảng nên chúng tôi hoạt động thuận lợi hơn. Ban đầu đội chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền, động viên và củng cố niềm tin trong quần chúng. Dù hoạt động ấy lúc nào cũng diễn ra bí mật ở rừng sâu nhưng bao giờ dân đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Có ông Cai tỉnh đã nhận làm nội gián, bí mật vẽ sơ đồ cho Việt Minh...

Trước khi địch phải khỏi thị xã Bắc Kạn, bọn chúng cho quân đi lùng sục và cướp bóc toàn thị xã rồi kéo đi. Thị xã được giải phóng, khắp nơi người người hò reo mừng. Cho đến tận bây giờ, ông Rung vẫn không quên được sự đồng lòng và tinh thần người dân dành trọn vẹn cho cách mạng. Họ nuôi bộ đội ăn, che chở cho hoạt động mà không ngại hiểm nguy, không tiếc của cải.

Lời kể của người người trong cuộc làm tôi rất xúc động, chúng ta tự hào về tinh thần cánh mạng của cha ông, để ngày hôm nay cùng chung tay xây dựng một Bắc Kạn ngày càng phát triển.../.

Tác giả: Bích Phượng

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập411
  • Máy chủ tìm kiếm77
  • Khách viếng thăm334
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,004,603
  • Tổng lượt truy cập151,725,079
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây