Tiêu chí của cuộc thi này là những khoảnh khắc đẹp nhất về phụ nữ qua ống kính nhiếp ảnh. Thông qua “hành trình nữ tính” vòng quanh thế giới, người xem được thấy những hình ảnh chân thực về phụ nữ trong thế giới đương đại: những bức ảnh chân dung không sử dụng các biện pháp chỉnh sửa thường thấy trong thời đại của mạng xã hội.
Qua những bức ảnh, người ta được thấy vẻ đẹp, sự mạnh mẽ, sự bền bỉ, và cả vẻ bí ẩn. Từ hơn 12.250 bức ảnh dự thi, 50 bức ảnh được lựa chọn vào vòng chung kết để chờ đợi sự bình chọn của người xem và tìm ra một tác phẩm nhận giải duy nhất với phần thưởng 1.000 USD tiền mặt.
Trong 50 bức ảnh, có hai bức khắc họa chân dung phụ nữ Việt:
Bức “Champa Eyes” (Đôi mắt Champa) thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Tuan Ngoc. Chia sẻ về tác phẩm này, tác giả cho biết trong một lần tới thăm thành phố Phan Rang, anh đã bị ấn tượng bởi đôi mắt của một cô gái người Chăm có tên Sa Pa. Trong bức ảnh, cô gái đang đội một chiếc khăn choàng truyền thống. Trong khi những người anh chị em của Sa Pa hoặc có đôi mắt màu nâu hoặc có đôi mắt màu xanh, thì cô bé có đôi mắt... hai màu.
Bức “My Grandmother” (Bà tôi) của nhiếp ảnh gia Andy Lam. Tác giả đã thực hiện bức ảnh này khi tới thăm một ngôi đền ở Tây Ninh.
Chiêm ngưỡng 50 bức ảnh khắc họa vẻ đẹp của phụ nữ thế giới
Bích Ngọc
Theo AGORA
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn