Sao bố lớn vẫn ngủ chung với mẹ?

Thứ ba - 27/12/2016 18:46
Na bảo với con trai 7 tuổi:
Sao bố lớn vẫn ngủ chung với mẹ?

- Từ hôm nay con bắt đầu tập ngủ một mình nhé?

Cậu con trai tròn mắt:

- Sao vậy mẹ?

Na từ tốn giải thích:

- Ở nước ngoài, trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập tính tự lập. Con năm nay 7 tuổi rồi nên cũng phải tập ngủ riêng đi nhé!

Con trai Na hỏi lại:

- Thế sao bố lớn rồi vẫn ngủ chung với mẹ?

- !?!

 

Lan Quyên (st)

Nguồn tin: http://vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây