Mất trộm vì nghe lời bác sĩ

Chủ nhật - 05/02/2017 20:24
Sau khi khám sơ lược, bác sĩ càu nhàu bệnh nhân:
Mất trộm vì nghe lời bác sĩ

- Kết quả của ông lần này còn tệ hơn lần trước, ông không làm theo lời theo lời tôi dặn đúng không?

Bệnh nhân vội vàng đáp:

- Đâu có, tôi vẫn làm theo lời bác sĩ đấy chứ. Đêm nào ngủ cũng mở toang cửa sổ, nhưng chẳng những không khỏi bệnh mà còn gặp thiệt hại nữa.

Bác sĩ thắc mắc:

- Thiệt hại gì chứ?

Bệnh nhân thở dài:

- Vợ tôi mất hết toàn bộ trang sức, còn tôi mất tiền và điện thoại nữa.

 

Thần Kỳ (st)

Nguồn tin: http://vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây