Cứ tưởng ông chồng biết lỗi

Thứ tư - 23/11/2016 20:53
Hai vợ Na cãi nhau kịch liệt. Đến tối, Na giận dỗi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ.
Cứ tưởng ông chồng biết lỗi

Nửa đêm, chồng Na mò sang, lén lút dùng kéo cắt đi một góc màn. Vừa cắt vừa lẩm bẩm:

- Cho muỗi vào đốt cô này!

30 phút... Một giờ trôi qua, ông chồng lại rón rén bước vào phòng, tay cầm cuộn băng dính loay hoay dán lại góc màn vừa cắt. Na cảm động nghĩ: 'Chắc chồng mình hối lỗi rồi. Cũng đáng yêu, dù đang giận dỗi nhưng cũng biết lo nghĩ cho vợ con'.

Đang định với tay kéo chồng vào giường, Na lại nghe tiếng chồng lẩm bẩm:

- Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán nhanh lại không được để chúng bay ra...

- !!!

 

Thần Kỳ (st)

Nguồn tin: http://vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây