Ảo giác của bợm nhậu

Thứ sáu - 28/04/2017 14:26
Nửa đêm, Peter loạng choạng bước vào quán bar gọi phục vụ:
Ảo giác của bợm nhậu

- Này Joe, cho tôi một chai bia nào.

Joe quan sát Peter rồi khẽ lắc đầu: 

- Thật xin lỗi, nhưng cậu đã quá say rồi. Tôi không thể bán thêm cho cậu được.

Peter bực mình bước ra ngoài, sau đó quay trở lại theo hướng cửa sau, lè nhè bảo:

- Này, cho tôi một chai bia ướp lạnh nhé! 

Joe kiên nhẫn lặp lại lời từ chối:

- Thôi nào Peter, cậu đã quá say để uống nữa rồi. Về nhà đi.

Peter lầm bầm bước ra ngoài. Vài phút sau, chàng ta lại trèo vào quán qua cửa sổ phía bên phải:

- Mệt chết đi được, làm ơn cho tôi một chai bia nhanh lên.

Joe lắc đầu thở dài. Peter lê từng bước rời khỏi. Chừng 10 phút sau, chàng ta trở vào quán bằng cửa sổ bên trái. Vừa nhìn thấy Joe, Peter liền gào lên:

- Quái quỷ thật, Joe cậu nói thật với tôi đi. Cậu làm việc ở tất cả bao nhiêu quán bar ở thành phố này? Sao từ nãy giờ tôi đi chỗ nào cũng gặp cậu thế?

- !?!

 

Xem video:

Tác giả: Thần Kỳ (st)

Nguồn tin: http://vnexpress.net

 Từ khóa: nửa đêm, loạng choạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây