Tấm lòng của người trinh sát an ninh

Thứ bảy - 29/02/2020 05:13
Bên cạnh làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, phối hợp tuyên truyền tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh...


Bên cạnh làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, phối hợp tuyên truyền tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, anh còn tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện để chia sẻ với những khó khăn của bà con nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...

Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn được giao nhiệm vụ phụ trách các xã thuộc huyện Chư Prông, địa bàn phức tạp về ANTT. Có lẽ xuất phát từ thực tiễn khó khăn trong công tác ở vùng sâu, người trinh sát an ninh này đã tạo cho mình cách làm việc thận trọng, chín chắn trong từng câu nói, cử chỉ. 

Tấm lòng của người trinh sát an ninh
Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn cùng đồng đội trao tiền, tặng quà cho bà Nieng Tụ ở làng Ia Piơr II, huyện Chư Prông.

Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với người dân tộc thiểu số, Thượng úy Tuấn đã phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín tại các thôn, làng, vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt pháp luật, không nghe kẻ xấu tuyên truyền, lừa phỉnh. 

Năm 2013, Rơh Ma Pin (63 tuổi), trú làng Piơr 2, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 4 năm tù. Nhận ra tội lỗi của mình, Pin chăm lo cải tạo tốt và được đặc xá trước thời hạn. 

Khi Pin trở về địa phương, Thượng úy Tuấn dành nhiều thời gian đến chia sẻ, động viên Pin tu chí làm ăn phát triển kinh tế. Hiện, gia đình ông Pin có 6 con bò, mùa vụ năm 2019 thu hoạch được hơn 7 tấn lúa. 

Ông Rơh Ma Pin chia sẻ: “Anh Tuấn đã giúp tôi xóa đi mặc cảm để bắt tay làm lại từ đầu. Đến nay, cuộc sống gia đình đã ổn định, phát triển tốt. Mình luôn xem Tuấn như người anh em trong nhà”.

Những năm qua, Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn cùng đồng đội đã phối hợp vận động hàng chục đối tượng từ bỏ hoạt động “Tin lành Degar”. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng móc nối với FULRO lưu vong, “Tin lành Degar” phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.

Công tác tại các địa bàn, Thượng úy Tuấn tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, anh đã kêu gọi người thân, bạn bè quyên góp tiền, quần áo và những vật dụng cần thiết, tổ chức nhiều chuyến trao tặng quà đến với những hoàn cảnh gặp khó khăn.           

Ghi nhận thành tích trong công tác, năm 2018 và 2019, Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn đã đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở”, anh cũng nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng bằng khen, giấy khen.

Tác giả: Hữu Trường

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập442
  • Máy chủ tìm kiếm92
  • Khách viếng thăm350
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,220,638
  • Tổng lượt truy cập155,256,242
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây