Vui tay ngồi nạo “khối lạ lùng”, người đàn ông tiếc ngẩn ngơ vì không biết đó là báu vật

Thứ năm - 04/07/2019 18:34
(Dân trí) - Một ngư dân đã tìm thấy một “khối lạ lùng” trôi dạt trên biển và đem về giữ trong suốt 5 năm, mỗi khi rảnh tay, ông lại lấy dao ra nạo khối này cho... đỡ buồn, giờ đây, ông tiếc ngẩn ngơ vì vừa được biết đó là long diên hương rất quý giá.

Một người ngư dân ở Thái Lan - ông Suwat Chitchanthuek (58 tuổi) - đã tìm thấy một khối lạ lùng trôi dạt trên biển và đem về cất trong nhà mình suốt 5 năm qua. Ông không hề biết rằng đó chính là long diên hương, một chất sáp được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng.

Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng nguyên liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.

Giá của long diên hương trên thị trường rất đắt. Với khối long diên hương mà ông Suwat đang sở hữu, nó có giá trên thị trường vào khoảng một triệu baht Thái (tương đương 760 triệu đồng).

Khi được biết thực sự khối màu vàng mình nắm giữ là gì, ông Suwat rơi vào tình cảnh vừa mừng vừa tiếc, bởi trước đây mỗi khi buồn tay, ông vẫn thường lấy dao ra ngồi nạo khối màu vàng này... cho vui.

Ông Suwat đã tìm thấy khối long diên hương này ngoài biển hồi năm 2014. Mãi tới gần đây, khi những câu chuyện về việc ngư dân tìm thấy long diên hương được đăng tải trên báo chí Thái Lan, ông Suwat mới nghĩ ra rằng có thể khối lạ lùng mà mình tìm thấy chính là long diên hương.

Vui tay ngồi nạo “khối lạ lùng”, người đàn ông tiếc ngẩn ngơ vì không biết đó là báu vật

Khối lạ lùng mà ngư dân Suwat Chitchanthuek tìm thấy hồi năm 2014 hóa ra là một khối long diên hương đắt giá.

Vui tay ngồi nạo “khối lạ lùng”, người đàn ông tiếc ngẩn ngơ vì không biết đó là báu vật - Ảnh minh hoạ 2

Vừa có tin vui sở hữu long diên hương quý giá, ông Suwat vừa “tiếc của” vì trước đây không biết, thường lấy dao ra nạo khối lạ lùng tìm được ngoài biển.

Vui tay ngồi nạo “khối lạ lùng”, người đàn ông tiếc ngẩn ngơ vì không biết đó là báu vật - Ảnh minh hoạ 3

Ông Suwat và khối long diên hương.

Ông Suwat từng tìm thấy khối này trôi dạt ngoài khơi thành phố Rayong, miền đông Thái Lan, ông mang khối này về nhà chỉ bởi thấy nó lạ lùng quá.

Ông Suwat chia sẻ: “Khi tôi mới tìm thấy khối long diên hương, nó nặng hơn và to hơn, nhưng không ai trong làng này biết nó là gì, nên khi tôi ngồi không, tôi thường lấy nó ra để nạo cho tròn trịa nên nó đã nhỏ đi nhiều, giờ tôi hối hận quá”.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập783
  • Máy chủ tìm kiếm95
  • Khách viếng thăm688
  • Hôm nay214,564
  • Tháng hiện tại1,311,270
  • Tổng lượt truy cập157,427,771
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây