Sửng sốt xem con nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống nghèo khó

Thứ bảy - 06/10/2018 13:17
Con trai của một triệu phú, thường ngày lái xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền, đã chịu rời khỏi căn biệt thự của gia đình để tới sống với một người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, trong một căn hộ nghèo nàn để thử trải nghiệm một thực tế rất khác với những gì từng biết đến.

Đó chính là ý tưởng của chương trình truyền hình thực tế “Rich Kids Go Skint” (Con nhà siêu giàu không xu dính túi). Nhân vật đầu tiên lên sóng là cậu thanh niên Patrick Cathcart (21 tuổi) vốn sinh ra trong một gia đình giàu có.

Cậu đã rời khỏi căn biệt thự sang trọng của nhà mình để tới sống tại một căn hộ nghèo nàn của một phụ nữ đang làm mẹ đơn thân - chị Katrina (30 tuổi).

Sửng sốt xem con nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống nghèo khó
Patrick Cathcart (21 tuổi) cùng mẹ con chị Katrina (30 tuổi)

Patrick Cathcart bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong 3 ngày ở chương trình “Rich Kids Go Skint”

Chương trình “Rich Kids Go Skint” là một show thực tế để những đứa trẻ con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống rất khác: cuộc sống của những người ở một thái cực đối lập với họ - những con người nghèo khó với mức thu nhập rất eo hẹp.

Sau khi có những trải nghiệm mới mẻ, Patrick thừa nhận rằng cậu sẽ cân nhắc lại về cuộc sống của mình, một cuộc sống có quá nhiều niềm vui và sự tiện nghi, với hẳn 6 kỳ nghỉ trong một năm. Patrick cũng sẽ tìm một công việc toàn thời gian trong doanh nghiệp của cha mình để thực sự là một người lao động nghiêm túc.

Chương trình thực tế thú vị này của truyền hình Anh hiện đang thu hút sự chú ý. Trong đó, cậu thanh niên Patrick là nhân vật đầu tiên đăng ký tham gia, cậu thừa nhận rằng mình đã dành phần lớn 21 năm cuộc đời để sống trong “chiếc bong bóng” giàu sang mà gia đình đã dành cho mình.

Là người con trai duy nhất của một người cha giàu có chuyên kinh doanh dược phẩm và bất động sản, Patrick lớn lên trong một biệt thự 6 phòng ngủ với thảm cỏ trải rộng luôn được cắt xén cẩn thận. Cậu còn có một sân bóng nhỏ của riêng mình và một nhà kính để thỏa thích trồng cây.

Sửng sốt xem con nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống nghèo khó - Ảnh minh hoạ 2
Phòng khách cũng là phòng ăn và nơi ngủ dành cho khách

Sửng sốt xem con nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống nghèo khó - Ảnh minh hoạ 3
Phòng bếp chật hẹp, nơi không có... máy rửa bát đĩa tự động như ở nhà Patrick

Patrick Cathcart thăm căn bếp chật hẹp của chị Katrina

Trong những năm tháng thiếu niên, Patrick là “cậu chủ nhỏ” trong nhà và được mặc sức điều khiển nhiều thứ theo ý thích. Cậu không đi học ở trường, gia sư đến tận nhà dạy học cho cậu, Patrick không bao giờ biết đến cảm giác thèm muốn thứ gì, đơn giản bởi cậu chẳng thiếu gì, cha mẹ luôn chiều ý cậu.

Lái xe sang, tủ đồ toàn hàng hiệu, những đôi giày thể thao giá 1.000 bảng (30 triệu đồng), vài chiếc đồng hồ giá 10.000 bảng (hơn 300 triệu đồng)... Thế rồi cậu đăng ký tham gia chương trình “Rich Kids Go Skint” và chuyển tới sống trong một căn hộ nghèo nàn cùng một người phụ nữ đơn thân có thu nhập eo hẹp. Những bữa tối ở nhà hàng chấm dứt…

Thay vào đó, cậu phải học cách vào siêu thị để mua đồ ăn đủ cho một tuần với chỉ... 30 bảng trong tay. Đứng trước một cuộc sống quá đỗi mới lạ, thoạt tiên Patrick rất sốc.

Trong cuộc điện thoại gọi cho một người bạn khi đang tham gia chương trình, Patrick đã tóm gọn những gì cậu đang trải nghiệm: “Tôi chỉ được tiêu 30 bảng cậu ạ, có tin nổi không, số tiền chỉ đủ dành cho món tráng miệng thôi”.

Khi chuyển tới sống trong ngôi nhà tập thể, Patrick chia sẻ: “Tôi đã quen với không gian rộng rãi, nhiều cây cối, tôi chưa từng bước vào một căn hộ tập thể nào như thế này”.

Patrick Cathcart học cách mua sắm phân bổ chi tiêu

Trong ba ngày sống trải nghiệm, Patrick phải ngủ trên ghế sofa trong phòng khách chứa đầy đồ đạc, cũng chính là nơi dùng để ăn tối. Những bữa ăn không dùng bàn, mỗi người có một chiếc đĩa và cầm đĩa ăn nhanh gọn. Khi ăn xong, cũng không có máy rửa bát đĩa tự động như ở nhà.

Bữa ăn cũng không hề giống với những gì cậu thường chờ đợi: “Tôi ăn nhiều và tìm niềm vui trong ăn uống. Nhưng đối với Katrina và con trai của chị ấy, ăn uống thực sự mang ý nghĩa chỉ để duy trì sự sống. Họ không có những món đồ ngon, cũng không có dư thức ăn cho mỗi khẩu phần. Họ thậm chí còn không đủ tiền mua những thứ gia vị như tương ớt hay tương cà”.

Khi chị Katrina đưa Patrick đi cùng mua đồ ăn ở một ngân hàng thực phẩm từ thiện, nơi những gia đình khó khăn chỉ phải trả rất ít tiền nhưng đổi lại có được nhiều đồ ăn quyên góp, Patrick đã rất ngỡ ngàng, bởi cậu chưa từng biết đến một nơi như vậy.

Sửng sốt xem con nhà giàu thử trải nghiệm cuộc sống nghèo khó - Ảnh minh hoạ 4
Học cách chi tiêu, mua sắm với số tiền eo hẹp

Patrick còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng chị Katrina chỉ có hai chiếc đồng hồ, mỗi chiếc giá... 3 bảng (hơn 90.000 đồng) và đã nhiều năm nay, chị không có đủ tiền để đi đâu xa. Cuộc sống của chị hàng ngày là sự lo toan chật vật để làm sao đủ ăn, đủ tiêu, nhờ vào trợ cấp xã hội 500 bảng/tháng (hơn 15 triệu đồng), cứ đến cuối tháng là chị hết nhẵn tiền.

Đối với những chương trình dạng như thế này, điều quan trọng là trải nghiệm trưởng thành dành cho nhân vật chính. Khi rời đi, Patrick đã tặng chị Katrina 5 vé vui chơi tại một trung tâm giải trí dành cho trẻ nhỏ - một thứ xa xỉ mà chỉ rất hiếm khi chị có đủ khả năng chi trả cho con trai.

Khi trở lại cuộc sống của mình, Patrick khẳng định chiếc bong bóng giàu sang đã vỡ: “Ý nghĩa của việc tham gia chương trình là để tôi có được ý niệm thực tế về cuộc sống, tôi đã có được một bài học, bước ra khỏi nhà Katrina, tôi thực sự ngưỡng mộ chị ấy.

“Chị ấy không có bất cứ ai giúp đỡ trong đời sống, cha mẹ tôi đã luôn có mặt để hỗ trợ tôi mỗi khi cần, chị ấy chắc chắn phải rất khó khăn. Trải nghiệm lần này khiến tôi biết trân trọng những gì mình có hơn trước”.

Patrick chia sẻ rằng kể từ sau khi bước ra khỏi chương trình, cậu đã thực sự thay đổi, giờ đây, cậu đã bắt đầu đi làm tại công ty của bố, không còn liên miên vui thú trong những kỳ nghỉ nữa: “Tôi sống thực tế hơn, tiêu tiền thông minh hơn, tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh nữa bởi còn phải đi làm”.

Cậu chuyển ra ngoài sống trong một căn hộ cho thuê và dự định sẽ tự mua nhà bằng tiền mình kiếm ra. Cha mẹ Patrick rất sửng sốt nhưng họ ủng hộ cậu.

Giờ đây, Patrick thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi nhìn lại những món đồ xa xỉ mà mình đã mua vì nghĩ mình sẽ có thể làm được bao nhiêu việc với số tiền đó: “Tôi nghĩ rằng giờ đây nếu cuộc sống đặt tôi vào bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ có thể xoay xở được. Tôi đã có được những trải nghiệm và hiểu biết cần thiết hơn trước đây rất nhiều”.

Tác giả: Bích Ngọc Theo Daily Mail

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập646
  • Máy chủ tìm kiếm89
  • Khách viếng thăm557
  • Hôm nay210,792
  • Tháng hiện tại1,450,748
  • Tổng lượt truy cập157,567,249
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây