HOICHOTHUONGMAI

“Hãy để tiếng hát vang lên trên những mái nhà”... giữa dịch Covid-19

Thứ sáu - 20/03/2020 02:37
(Dân trí) - Nam ca sĩ người Ireland - Bono (59 tuổi) đã vừa sáng tác một ca khúc về dịch Covid-19 để dành tặng những người yêu ca hát - những người đang phải thường xuyên ở nhà trong những ngày này.
“Hãy để tiếng hát vang lên trên những mái nhà”... giữa dịch Covid-19

“Let Your Love Be Known” (Hãy để tình yêu thương của bạn vang lên) là tên của ca khúc mà trưởng nhóm nhạc rock U2 vừa sáng tác. Đây là ca khúc mới đầu tiên của Bono kể từ năm 2017. Cảm hứng để Bono thực hiện ca khúc này là khi ông xem những đoạn clip cho thấy người dân Ý đang tự cách ly ở nhà, họ đã giúp lên tinh thần cho nhau bằng cách đứng hát trên ban công.

Nam ca sĩ đã đăng tải phần thể hiện của mình lên tài khoản Instagram với chia sẻ: “Dành tặng những người Ý đã truyền cảm hứng cho người Ireland này. Dành tặng tất cả những ai đang ở vào một thời điểm khó khăn nhưng vẫn cất cao tiếng hát. Dành tặng những bác sĩ, y tá, những nhân viên y tế đang chiến đấu với dịch bệnh ở tuyến đầu, chính vì các bạn mà chúng tôi cất cao tiếng hát”.

Hiện tại, nam ca sĩ Bono cũng đang ở tại ngôi nhà của mình ở thành phố Dublin, Ireland. Bono cho hay rằng ông viết nên ca khúc này chỉ một tiếng trước khi đăng tải clip thể hiện ca khúc solo bên đàn piano.

Phần ca từ xoay quanh hình ảnh một người đi trong thành phố vắng lặng, người đó nghĩ về nỗi cô đơn và sự sợ hãi giữa dịch bệnh. Nhưng sau đó nguồn cảm hứng đã tới với nhân vật để hướng đến những điều tích cực và sống có lòng tin.

“Hãy để tiếng hát vang lên trên những mái nhà”... giữa dịch Covid-19

Nam ca sĩ người Ireland - Bono (59 tuổi)

Album ra mắt gần đây nhất của nhóm U2 là “Songs of Experience” hồi tháng 12/2017. Họ đã cùng nhau thực hiện tour lưu diễn thế giới có tên “Innocence & Experience” hồi năm 2018 và đến năm 2019 thì đưa tour “Joshua Tree” tới Châu Á, Úc và New Zealand.

“Hãy để tiếng hát vang lên trên những mái nhà”... giữa dịch Covid-19 - Ảnh minh hoạ 2

Dịch nghĩa phần lời của ca khúc “Let Your Love Be Known”:

Sự im lặng quanh đây

Không có ai hiện diện quanh đây

Tôi đi qua đường phố Dublin vắng lặng

Tôi không quen biết bạn

Nhưng không phải tôi không quan tâm

Sống cách nhau một con phố giờ cũng thấy xa

Ta không chạm được vào nhau nhưng ta có thể hát lên

Bên trên những mái nhà

Hay qua chiếc điện thoại

Hãy hát lên và hứa rằng chúng ta không dừng lại

Hãy hát lên những yêu thương của bạn, hãy để tình yêu thương của bạn được biết tới

Chúng ta đang sống trong sự cách ly

Nhưng chúng ta vẫn ở đây

Khi mở mắt ra, chúng ta nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi

Có thể tôi đã nói ra điều không phải

Có thể tôi đã từng khiến bạn mỉm cười

Tôi nghĩ khoảng cách xa nhất luôn là chặng đường cuối

Ta không chạm được vào nhau nhưng ta có thể hát lên

Bên trên những mái nhà

Hay qua chiếc điện thoại

Hãy hát lên và hứa rằng chúng ta không dừng lại

Hãy hát lên và bạn không còn chỉ có một mình

Hát như một cách để đương đầu

Hát dù trái tim bạn đang rối bời lo lắng

Khi hát lên không còn khoảng cách

Hãy để tình yêu thương được cất lên và được biết tới

Dù trái tim đang rối bời lo lắng

Hãy để tình yêu thương của bạn được biết đến.

Bích Ngọc

Theo The Guardian

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập408
  • Máy chủ tìm kiếm63
  • Khách viếng thăm345
  • Hôm nay67,216
  • Tháng hiện tại3,925,323
  • Tổng lượt truy cập151,645,799
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây