Cảm thương người phụ nữ nghèo bị tai nạn kinh hoàng

Thứ hai - 13/07/2020 11:44
Trong lúc đi hái cà phê mướn, Đặng Thị Ngọc (SN 1990, ngụ tại thôn 10, xã Năm NJang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) không may hụt chân rơi cả người xuống giếng hoang sâu 20m. Tai nạn kinh hoàng khiến chị bị liệt toàn bộ vùng dưới cơ thể.


Bệnh nhân vừa trải qua ca “đại phẫu” cột sống khó khăn, song việc điều trị sẽ còn rất lâu dài, tốn kém. Hoàn cảnh vợ chồng chị đều đi làm thuê, đang phải nuôi con gái hơn 3 tuổi. Gia đình chị đang cần lắm sự sẻ chia từ cộng đồng.

PV Báo CAND tới thăm khi chị Ngọc vừa trải qua cuộc phẫu thuật cột sống nhờ sự nỗ lực rất lớn của những bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn.

Nhìn chị nằm trên giường bệnh trong hoàn cảnh toàn thân băng trắng toát, cơ thể vùng thắt lưng kéo xuống vùng xương cùng cụt mang tới 11 con vít kim loại bên trong, mọi người có mặt đều không cầm được nước mắt. Xót xa cho người phụ nữ đang độ tuổi thanh xuân bỗng tai ương ập xuống đầu trở thành tàn phế.
Cảm thương người phụ nữ nghèo bị tai nạn kinh hoàng
Gia đình chị Ngọc xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ của độc giả Báo CAND gửi tới ngày 6/7.

Kết quả chụp CT cắt lớp tại cả hai bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Đắk Nông và Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn) đều ghi nhận, bệnh nhân bị gãy phức tạp thân đốt sống, mỏm ngang hai bên L2, L3, biến dạng trước ra sau chèn ép vào tuỷ sống đoạn L2, L3. Ngoài việc bị gãy hai đốt sống lưng chèn ép tuỷ và bung khớp xương chậu, chị Ngọc còn bị đứt dây chằng khớp háng và dập tuỷ xương chậu. Tổn thương khiến phần dưới cơ thể nạn nhân đã  hoàn toàn bị liệt không còn cảm giác, việc vệ sinh đều mất “tự chủ”.

Chị Trần Thị Dung - người đi làm cùng chị Ngọc còn chưa hết bàng hoàng, kể, lúc đó khoảng 11h ngày 10/6. 

“Chúng tôi có 3 người, đi hái cà phê lấy tiền công ngày. Khi ấy, nghe chúng tôi nói đói bụng, ông chủ cho biết ngoài vườn có trái mít chín. Ngọc nhanh nhảu đi về phía có cây mít cách nơi chúng tôi đang làm việc khoảng 20 mét. Tai nạn xảy ra quá đột ngột. 

Khi chúng tôi nhìn thấy Ngọc quay người lại báo tìm thấy cây mít rồi và nói “phía trước có hố cà phê”. Ngay sau đó thì chúng tôi cũng quay vào công việc làm dở. Nhưng một lúc do thấy quá lâu, chúng tôi nhìn về phía Ngọc thì không thấy cô ấy. Đồng thời lúc này tôi nghe tiếng la gọi của Ngọc nhưng tiếng nói phát ra nghe rất xa: “Cô ơi con té!”. Lúc này cô bạn có bầu mới tá hoả và nghĩ đến việc Ngọc bị té giếng!”, chị Dung nhớ lại.

Theo lời chị Dung, ngay khi Ngọc tưởng rằng trước mặt có hố trồng cà phê thì thực chất là miệng giếng hoang đã để lâu năm chưa lấp nhưng có cỏ mọc um tùm nên hụt chân rơi xuống. Miệng giếng tuy có đặt những cành cây che chắn bên trên nhưng lâu ngày đã bị mục nát. Ngay lúc đó, chị Dung đi tìm người tới giúp sức. 

Chủ nhà là ông Nguyễn Trọng Thanh đã lấy chiếc máy tời đất (dùng cho việc đào giếng) và cùng mọi người ròng dây xuống. Ông Thanh cũng “liều mạng” lần người theo sợi dây cho mọi người thả mình xuống giếng tìm cách cứu chị Ngọc. Xuống tới nơi, ông Thanh dùng một sợi dây cột ngang người chị Ngọc. Phía trên miệng giếng mọi người dùng chiếc máy tời để đưa nạn nhân lên. 

Ngay khi đưa chị Ngọc lên miệng giếng thì chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, sau đó là vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bằng giọng còn rất yếu sau ca mổ, chị Ngọc kể lại: “Do vợ chồng em mới đến khu vực này sinh sống nên không biết có giếng hoang đã bỏ phế từ lâu. Chủ nhà cũng dùng cây để lấp trên miệng giếng nhưng lâu ngày cây mục, cỏ mọc um tùm đầy miệng giếng nên em không nhận ra. Khi té xuống, đổ ập lên người em là có nhiều cành cây gãy và đất đá trôi theo”.

Chị Ngọc kể lại nhiều chi tiết mới thấy chị đã thoát chết một cách kỳ lạ. Do có một nhánh cây to nằm ngang phía dưới giếng. Chị Ngọc khi té đã tình cờ mắc người cả hai bên nách vào cành cây này. Chính nhánh cây này đã cứu mạng chị vì theo lời chị Ngọc, nếu rơi thẳng người xuống phía bên dưới đã có thể mất mạng vì dưới đáy giếng có rất nhiều mảnh kính dài cả mét, nhọn hoắt chĩa lên mà người dân khi xây dựng nhà xong thải vứt xuống. 

Kinh hoàng nhất là phía trên đầu chị trên những cành cây rơi theo và xung quanh thành giếng bên trong có rất nhiều rắn độc và rết. “Thật kỳ lạ là rắn rết nhiều như vậy nhưng em không bị con nào cắn”, chị Ngọc kể.

Gầy gò, hốc hác sau nhiều ngày chăm sóc cho vợ, anh Tâm, chồng chị Ngọc chia sẻ: “Do không có khả năng lo chi phí mổ cho vợ khi nhập bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đành đưa vợ về nhà từ ngày 11-6, tự mua thuốc bó cột sống cho vợ. Tôi liên hệ mua được thuốc của một bệnh viện quân y để cho vợ uống có tác dụng làm tan máu bầm bên trong vết thương và kiên trì bó thuốc cho vợ 24 ngày vừa qua. Ngày 5/7, tôi nhận được thông tin từ các nhà hảo tâm cho biết đã vận động đóng góp được hơn 100 triệu đồng giúp đưa vợ vào Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn để được phẫu thuật”.

Cũng vào ngày 6/7, khi ca mổ vừa thực hiện xong cho chị Ngọc tại Bệnh viện, một độc giả của Báo CAND - chị Trương Thị Huệ (chủ một doanh nghiệp tại Tiền Giang), cùng một số PV y tế nhiều cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh huy động đóng góp được 10 triệu đồng, thông qua Báo CAND gửi tới hỗ trợ thêm chi phí cho chị Ngọc.

Ca mổ chuyên sâu cho vợ anh Tâm được biết chi phí là khoảng 300 triệu, phía Bệnh viện cũng đã hỗ trợ tối đa cùng số tiền trên của các nhà hảo tâm giúp đỡ đã đáp ứng được chi phí ca mổ. Tuy nhiên việc trị liệu sau mổ cho chị Ngọc (trung bình vào khoảng 850.000 đồng/ngày, cả thuốc uống và thuốc bó cột sống) sẽ là rất lớn vì phải duy trì kéo dài. 

Anh Tâm trong hoàn cảnh mồ côi. Do cuộc sống kinh tế khó khăn, anh và vợ vừa chuyển tới vùng Đắk Nông sinh sống chưa được bao lâu với công việc làm thuê. Trung bình mỗi ngày đi hái cà phê, trồng hồ tiêu, hai vợ chồng anh kiếm được khoảng 200-300 ngàn. Nay chị Ngọc nằm một chỗ lại phải chăm sóc lâu dài hiện anh không biết phải trông vào đâu trong những ngày tới khi đưa vợ về nhà.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Thanh Tâm, số điện thoại: 0396739410. Địa chỉ: Thôn 10, xã Năm NJang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; hoặc thông qua Báo CAND (Trụ sở: 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh: số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Tác giả: H.Nga

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập612
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm501
  • Hôm nay169,926
  • Tháng hiện tại1,607,014
  • Tổng lượt truy cập157,723,515
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây