HOICHOTHUONGMAI

Không thích sống kiếp người, chàng trai giả làm chó mỗi khi hết giờ làm

Thứ sáu - 05/04/2019 06:29
(Dân trí) - Một chàng trai 37 tuổi tuyên bố rằng định mệnh của mình là trở thành một “người chó” nên anh ta thường hành động như loài chó kể từ khi ý thức được bản thân.
Không thích sống kiếp người, chàng trai giả làm chó mỗi khi hết giờ làm
Kaz James là một “người chó” phiên bản đời thực

Kaz James đến từ Salford, Greater Manchester thích ăn trong bát của chó, đeo mặt nạ chó, sủa, liếm và cắn bạn bè. Thừa nhận những điều như vậy sẽ khiến hầu hết mọi người bối rối nhưng James nói rằng muốn sống với bản chất thật của mình.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một con người. Tôi luôn cảm thấy bản thân như một con chó, thực sự lạc lõng.

Tôi được biết đến là một người chào bạn bè bằng cách dùng răng ngoạm cổ áo sơ mi của họ, cắn hoặc liếm họ, đó luôn là cách tôi đã làm”.

Không thích sống kiếp người, chàng trai giả làm chó mỗi khi hết giờ làm - Ảnh minh hoạ 2
Kaz biết mình khác biệt từ năm 17 tuổi

Chàng trai nhận ra mình là một “người chó” khi bắt đầu có internet ở nhà, vào năm 17 tuổi. Khi đó, lần đầu tiên Kaz đã liên lạc với những người khác “có chung bản chất” trên mạng.

Tuy nhiên, phải đến năm 18 tuổi, khi chuyển ra ngoài sống cùng bạn bè, Kaz mới bắt đầu thử nghiệm cuộc sống đặc biệt của mình.

Không thích sống kiếp người, chàng trai giả làm chó mỗi khi hết giờ làm - Ảnh minh hoạ 3
Khi hết giờ làm việc, Kaz sống hệt như một chú chó

“Trong thời gian đó, khi phát hiện bản thân là một chú chó, tôi đã gặp người chủ đầu tiên của mình và cuối cùng, anh ấy sống trong ngôi nhà với chúng tôi. Mọi việc quả là khó khăn với những người bạn khi họ phải học cách chấp nhận sự thật này, những người đã đi học cùng tôi suốt những năm tháng trước, thấy tôi tương đối bình thường và rồi đột ngột nhận ra tôi không còn như vậy.

Tôi nhận ra những hành vi của mình khá giống một chú cún con, có lẽ khoảng 6 tuổi. Không một ai từng nói về người chó với tôi”, Kaz kể.

Không thích sống kiếp người, chàng trai giả làm chó mỗi khi hết giờ làm - Ảnh minh hoạ 4
Dù mang thể xác con người nhưng phần hồn Kaz cho rằng mình là chó

Chàng trai 37 tuổi cho biết mình thường xuyên đeo vòng cổ và sủa những con chó khác cũng như người quen biết bắt gặp trên đường. Kaz thừa nhận mình cũng hay khiến người lạ cười phá lên.

Để được sống thực, Kaz thậm chí còn đầu tư hẳn 2 bộ quần áo cao su “người chó” trị giá 400 bảng Anh (hơn 12 triệu đồng) và 1 bộ đồ lông thú giá 2.000 bảng Anh (61 triệu đồng) được vận chuyển từ Canada.

Không thích sống kiếp người, chàng trai giả làm chó mỗi khi hết giờ làm - Ảnh minh hoạ 5
Những bộ đồ "người chó" tiêu tốn của Kaz không ít tiền

Trà Xanh
Theo OD

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập437
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm359
  • Hôm nay105,770
  • Tháng hiện tại3,963,877
  • Tổng lượt truy cập151,684,353
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây