Tuổi trẻ Công an Đắk Nông làm theo lời Bác

Thứ tư - 28/02/2018 23:16
Qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Học tập và làm theo lời Bác dạy,...

Qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Học tập và làm theo lời Bác dạy, những năm qua, với vai trò là Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Đắk Glong, Thượng úy Đinh Văn Bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Công an Đắk Nông làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Công an Đắk Nông tích cực tham gia hiến máu.

Liên tục 4 năm liền (2014-2017), Thượng úy Bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được Tổng cục Chính trị CAND tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2015; Ban thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen về thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011-2016.

Trung uý Nguyễn Sỹ Nam, Phó Đội trưởng Đội Quản lý đặc doanh, Bí thư chi đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp đề ra nhiều chương trình, kế hoạch phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác đăng ký quản lý cư trú, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản.

Bản thân Nam thường xuyên học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thường xuyên hướng về cơ sở thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cấp phát giấy chứng minh nhân dân, lưu động cho người dân địa phương. 2 năm liền Trung uý Nguyễn Sỹ Nam vinh dự được tuyên dương giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tỉnh Đắk Nông xuất sắc, tiêu biểu”.

 Tuổi trẻ Công an Đắk Nông còn nêu gương sáng, tích cực tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân. Năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh đã tham gia tổ chức 12 hoạt động xã hội tình nghĩa hướng về cơ sở, khám bệnh, cấp phát miễn phí 200 đơn thuốc; tặng 1 phòng học với diện tích 56m2; 2 bình lọc nước, 100 suất học bổng;400 suất quà Tết cho người nghèo, 30 suất quà cho gia đình có công với cách mạng... với tổng giá trị trên 530 triệu đồng.

Phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp nhân dân tu sửa, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh 10km đường giao thông nông thôn; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng đầu xuân" và "Những giọt máu hồng hè 2017" tại Công an tỉnh đã huy động hơn 900 đoàn viên, thanh niên, CBCS tham gia, thu nhận 736 đơn vị máu...

Khen thưởng Công an thị xã Gia Nghĩa khám phá nhanh vụ cướp xe ôm

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã khen thưởng Công an thị xã Gia Nghĩa 5 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ án cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 8h ngày 25-2, ông Đào Đức Liễu (trú tại tổ 4, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa), hành nghề xe ôm đang đứng đón khách tại ngã ba hồ vịt, có một thanh niên đến yêu cầu chở về hướng xã Đắk RMoan, thị xã Gia Nghĩa.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Tân Lợi, xã Đắk Rmoan, người này yêu cầu ông Liễu điều khiển xe máy vào một hẻm nhỏ thuộc khu vực rẫy cà phê rồi bất ngờ rút dao gí vào cổ, đe dọa yêu cầu nạn nhân dừng lại đưa chìa khóa xe, điện thoại di động.

Ông Liễu cho xe dừng lại rồi bất ngờ chống trả quyết liệt, đồng thời tri hô mọi người đến giúp đỡ. Trong quá trình giằng co, vật lộn với đối tượng, ông Liễu bị đối tượng đâm bị thương. Thấy ông Liễu chống cự quyết liệt và có người đến hỗ trợ, đối tượng bỏ chạy vào khu vực rẫy cà phê tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Gia Nghĩa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt nhanh đối tượng. Đến trưa 26-2, Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà của một người quen tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu đối tượng khai tên là Hoàng Văn Đức (27 tuổi), trú tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Do không có công ăn việc làm ổn định, lại nghiện ma túy nên Đức đã ra tay cướp tài sản của ông Liễu nhưng bất thành.

Hiển Quỳnh

Tác giả: Quỳnh Bình

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập468
  • Máy chủ tìm kiếm121
  • Khách viếng thăm347
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,239,521
  • Tổng lượt truy cập155,275,125
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây