Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh - người thầy luôn tìm tòi, say mê nghiên cứu khoa học

Thứ ba - 02/10/2018 06:18
Thiếu tướng.GS.TS. NGND Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát ( ĐHCS) Nhân dân đã có những giây phút trải lòng xúc động như trên tại buổi nhận Quyết định nghỉ chờ hưu của Bộ Công an vào chiều 1-10.


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới tham dự và trao Quyết định.

Lễ trao quyết định diễn ra tại cơ sở 1 của nhà trường (Q.7-TP.HCM). Thay mặt cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh cùng người thân có mặt tại buổi lễ.

Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh - người thầy luôn tìm tòi, say mê nghiên cứu khoa học
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh.

Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh - người thầy luôn tìm tòi, say mê nghiên cứu khoa học - Ảnh minh hoạ 2

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Nhà trường, Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh và gia đình của Thiếu tướng.

Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh - người thầy luôn tìm tòi, say mê nghiên cứu khoa học - Ảnh minh hoạ 3

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng Cục Chính trị CAND và Cục Đào tạo  lên trao hoa và chụp hình lưu niệm cùng Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: "Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh là một người thầy được ghi nhận, để lại nhiều dấu ấn trong lòng các giảng viên cũng như Học viên, Cán bộ trong nhà trường ĐHCS Nhân dân".

Trong 44 năm công tác, Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh đã nhận được nhiều danh hiệu cao quí của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an phong tặng: công nhận Nhà giáo ưu tú năm 2002,công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2007, Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2014, công nhận chức danh Giáo sư năm 2015, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 6-2014.

Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh đã có những giây phút trải lòng xúc động tại buổi lễ:" Ngày trao Quyết định nghỉ chờ hưu cũng sẽ trở thành dấu ấn khó phai mờ đối với riêng tôi, vì cũng cũng vào ngày này 30 năm trước, tôi được điều động về nhận công tác tại trường ĐHCS Nhân dân ( khi ấy là Cao đẳng CSND II). Những năm tháng đã qua, dù có những thăng trầm, biến cố nhưng đều là những kỉ niệm đẹp của cuộc đời tôi".


Tác giả: Huyền Nga

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập405
  • Máy chủ tìm kiếm117
  • Khách viếng thăm288
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,326,255
  • Tổng lượt truy cập155,361,859
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây