Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Công an tỉnh Hoà Bình nhận được nhiều Thư cảm ơn của nhân dân

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã nhận được nhiều Thư cảm ơn của quần chúng nhân dân về những việc làm tốt, việc tử tế với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những hành động mang tính nhân văn sâu sắc đã khắc hoạ hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.


Tiêu biểu là: 

Trong quá trình thu hoạch vụ lúa chiêm Xuân, chị Bùi Thị Ngân, SN 1972, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc tiến hành thu gom rơm khô dưới gầm sàn để tích trữ cho mùa đông. Tuy nhiên, trong khi dọn vệ sinh đốt rác và trấu khô, do trời hanh khô kèm gió lớn, ngọn lửa đã bất ngờ bén vào số rơm rạ đang phơi dẫn đến cháy lớn, nguy cơ cháy lan sang số rơm rạ tích trữ rất cao. Chị Ngân vô cùng hoang mang lo lắng, kêu gọi mọi người tới cứu giúp. 

Đúng lúc đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an huyện Tân Lạc gồm 4 đồng chí đang làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm dũng cảm lao vào dập lửa, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản ra vị trí an toàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 30 phút tích cực dập lửa, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và tài sản. 

Hay gương chiến sỹ Công an huyện Tân Lạc nhặt được của rơi, trả lại người mất. Trước đó, ngày 13/6, đồng chí Thượng sỹ Đinh Công Trường, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an huyện Tân Lạc trên đường đi từ thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc có nhặt được 1 chiếc ví bên trong có 710.000 đồng và 1 thẻ căn cước công dân mang tên Bùi Anh Cương, sinh ngày 9/11/2006, trú tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Ngay sau đó, đồng chí Bùi Công Trường đã báo cáo lãnh đạo đơn vị trả lại tài sản cho người bị mất.

Hình ảnh chiến sỹ Cảnh sát giao thông dẫn đường cấp cứu một cháu bé đuối nước cũng để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Khoảng 18h9 ngày 11/6/2021, anh Hoàng Vân Nam, SN 1981, trú tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cùng gia đình nghỉ dưỡng tại xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình thì xảy ra sự việc bất ngờ. 

Cháu Hoàng Trung Hải, SN 2019 (là con trai anh Nam) bị sảy chân ngã xuống hồ nước dẫn đến bị ngạt nước, nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình đã kịp thời phát hiện và tiến hành sơ cứu tại chỗ, đồng thời sử dụng phương tiện cá nhân đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Tuy nhiên, do trời tối, phương tiện lưu thông rất đông, anh Nam là người địa phương khác, không thông thuộc đường nên việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Khi đến chốt kiểm dịch, nhận thấy 2 đồng chí Cảnh sát Giao thông thuộc Đội Tuần tra số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ, anh Nam đã xuống xe cầu cứu các đồng chí Cảnh sát giao thông. 

Phát hiện cháu bé đang rất nguy cấp, Đại úy Bùi Giang Nam – cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã lập tức sử dụng xe công vụ phân luồng, hú còi dẫn đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình một cách nhanh nhất. Khi đến nơi, đồng chí Bùi Giang Nam và gia đình đưa thẳng cháu bé vào Khoa cấp cứu. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của đồng chí Đại úy Bùi Giang Nam, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Tác giả: Như Hùng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây