“Nữ hoàng phòng trà” kể về việc làm mẹ đơn thân, mất giọng hát

Thứ năm - 28/12/2017 10:57
Hôn nhân tan vỡ và chứng trầm cảm sau sinh khiến nữ ca sĩ có tiếng hát được ví như chim họa mi mất hoàn toàn giọng hát. Phan Thu Lan đã sống 3 năm trong khủng hoảng vì “một câu ru con cũng không hát nổi”…

Trailer MV "Hello Việt Nam"

Ca sĩ đắt show bậc nhất ở các phòng trà Hà Nội…

Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lứa với các ca sĩ như Đinh Thành Lê, Tân Nhàn…, Phan Thu Lan là ca sĩ “cứng” của Đài Truyền hình Việt Nam và có trong tay cả “bộ sưu tập” các giải thưởng âm nhạc.

Trong hơn 10 năm ca hát, nữ ca sĩ sinh năm 1982 đã tích lũy được khá khá thành tích đáng nể như: Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, Giải nhì giọng hát hay Hà Nội 2006, Huy chương vàng liên hoan phát thanh ABU tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc 2016, giải nhì Tiếng hát Asean +3 2017, giải ba Bintang Radio tổ chức tại Indonesia 2017…

“Nữ hoàng phòng trà” kể về việc làm mẹ đơn thân, mất giọng hát
Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lứa với các ca sĩ Đinh Thành Lê, Tân Nhàn… và hiện Phan Thu Lan là ca sĩ “cứng” của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sở hữu chất giọng nữ cao Soprano, dòng nhạc chính thống với các ca khúc sở trường như “Tiếng đàn talư”, “Cánh chim báo tin vui”, “Người Châu Yên em bắn máy bay”..., từ hơn 10 năm trước, Phan Thu Lan đã được biết đến như một “nữ hoàng phòng trà” tại Hà Nội.

Tuy nhiên, khi đang là ca sĩ đắt show bậc nhất ở các phòng trà Hà Nội thời hoàng kim thì bất ngờ Phan Thu Lan quyết định kết hôn với một nhạc công. Sinh con chỉ khoảng một năm thì vợ chồng Thu Lan đường ai nấy đi.

Phan Thu Lan trở thành bà mẹ đơn thân trong khi đang mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tuyệt vọng hơn, cô biến thành "nàng tiên cá" mất hoàn toàn giọng nói. “Vừa thuê nhà nuôi con, vừa vật lộn với cơ thể tăng 24kg khi mang thai, vừa tìm cách chữa trị để lấy lại giọng hát... đó là giai đoạn khó khăn nhất của tôi”, Phan Thu Lan kể.

“Nữ hoàng phòng trà” kể về việc làm mẹ đơn thân, mất giọng hát - Ảnh minh hoạ 2
Phan Thu Lan trở thành bà mẹ đơn thân trong khi đang mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tuyệt vọng hơn, cô biến thành "nàng tiên cá" mất hoàn toàn giọng nói.

Hành trình đi tìm lại giọng hát của Á quân Tiếng hát ASEAN 3+

Phan Thu Lan chia sẻ, cô bị khủng hoảng trầm trọng khi gia đình tan vỡ mà bản thân thì mất hoàn toàn giọng hát. “Đến một câu ru con tôi không hát nổi. Tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi uống nhiều thuốc, hỏi bạn bè, nhờ các chuyên gia tư vấn…, có giai đoạn chán nản tưởng như phải bỏ công việc ca hát”, Phan Thu Lan xúc động nhớ lại.

Sau khi tìm hiểu về việc mất giọng sau sinh thì cô biết có nhiều nghệ sĩ rơi vào hoàn cảnh giống mình. Có người nhẹ thì chỉ vài tháng là lấy được giọng nhưng cũng có người mãi mãi không hát được nữa, phải bỏ nghề.

Sau khoảng 3 năm kiên trì chữa trị theo phác đồ bác sĩ, đồng thời dành nhiều thời gian tập luyện, cuối cùng Phan Thu Lan cũng tìm lại được giọng hát. Cô là giọng hát “cứng” tại Đài Tiếng nói Việt Nam và được thính giả nghe Đài yêu mến.

“Nữ hoàng phòng trà” kể về việc làm mẹ đơn thân, mất giọng hát - Ảnh minh hoạ 3
Hạnh phúc đâu cần điều gì cao sang, mà đơn giản và gần gũi như sau những giờ phút hết lòng với âm nhạc, cô được trở về nhà chăm sóc cô gái nhỏ của mình…

Tháng 8 vừa rồi, nữ ca sĩ được chọn để tham gia cuộc thi Tiếng hát ASEAN 3+ với sự tham gia của nhiều giọng hát nổi tiếng trong khu vực. Tại cuộc thi này, với hai ca khúc mang phong cách Pop, “Hello Việt Nam” và “Họa mi hót trong mưa”; Phan Thu Lan đã giành được giải Nhì.

Giải thưởng này chính là động lực giúp Phan Thu Lan thực hiện hai MV cùng tên để gửi lời chào năm 2018. “Hello Việt Nam” ra mắt đúng 1/1/2018, quay ngoại ở Làng cổ Đường Lâm do Anh Quân đạo diễn, nhạc sĩ Lương Ngọc Châu phối khí. Và ngày sau đó, nữ ca sĩ chọn ra mắt "Họa mi hót trong mưa" đúng ngày sinh nhật (8/1).

Khi được hỏi, gắn bó với dòng nhạc chính thống cách mạnh nhưng sao lại lựa chọn ra MV nhạc trữ tình? Nữ ca sĩ vốn kín tiếng bộc bạch rằng, người phụ nữ đến tuổi này, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống sẽ cảm thấy hát nhạc buồn thấm hơn, cảm xúc hơn.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phan Thu Lan cho biết cô hài lòng với cuộc sống giản dị của hai mẹ con. Hạnh phúc đâu cần điều gì cao sang, mà đơn giản và gần gũi như sau những giờ phút hết lòng với âm nhạc, cô được trở về nhà chăm sóc cô gái nhỏ của mình…

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập419
  • Máy chủ tìm kiếm101
  • Khách viếng thăm318
  • Hôm nay109,192
  • Tháng hiện tại3,185,939
  • Tổng lượt truy cập155,221,543
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây