HOICHOTHUONGMAI

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng

Chủ nhật - 20/08/2017 11:25
Trong khuôn khổ sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 15 năm 2017, chiều 19/8, lễ cưới của Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sorato đã được tái hiện long trọng, thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách thưởng lãm.

Đây là một hoạt động văn hóa có sự đóng góp ý kiến của các nhà nghiên cứu thành phố Nagasaki (Nhật Bản), được công chúng địa phương và du khách mong đợi.

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng
Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sorato

Dẫn đầu đoàn rước dâu là đội múa rồng của tỉnh Nagasaki (Nhật Bản), tiếp theo là hai hàng nam thanh nữ tú, nam mặc y phục truyền thống Nhật Bản, nữ mặc y phục truyền thống người Việt. Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sorato ngồi trên mô hình tàu buôn Nhật Bản thế kỷ thứ 17 được phục dựng chính xác.

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 2
Mối lương duyên đánh dấu mối quan hệ hòa hảo giữa Hội An (Việt Nam) và Nagasaki (Nhật Bản) hơn 400 năm

Hình ảnh chiếc thuyền rước dâu được quay 3 vòng tròn thể hiện sự ngưỡng vọng của Công nữ Ngọc Hoa đối với quê cha, đất tổ trước khi ra đi. Nghi lễ rước tàu này cũng thường được người Nhật tái hiện ở lễ hội Okunchi được tổ chức hằng năm ở Nagasaki (từ ngày 7 đến 9/10), với hai em bé đứng trước mũi thuyền đóng vai Sotaro và Ngọc Hoa (người Nhật gọi là công nương Wakaku).

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 3
Tàu rước Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng

Theo ghi chép, Công nữ Ngọc Hoa là con nuôi của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, được gả cho thương gia Nhật Bản Araki Sotaro năm 1619.

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 4
Hình ảnh chiếc thuyền rước dâu được quay 3 vòng tròn thể hiện sự ngưỡng vọng của Công nữ Ngọc Hoa đối với quê cha, đất tổ trước khi ra đi

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 5
Dẫn đầu đoàn rước dâu là đội múa rồng của tỉnh Nagasaki (Nhật Bản), tiếp theo đó là hai hàng nam thanh nữ tú, nam mặc y phục truyền thống Nhật Bản, nữ mặc y phục truyền thống người Việt

Năm 1620, Ngọc Hoa theo chồng về sống tại Nagasaki (một trong những địa phương đầu tiên của Nhật có quan hệ với Việt Nam hơn 400 năm trước). Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên mang văn hóa Việt Nam đến Nhật, là người dạy các điệu múa An Nam cho người Nhật.

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 6
Đám rước dạo quanh vòng cung Chùa Cầu rồi dạo quanh phố cổ Hội An

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 7
Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 8
Lễ cưới của Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sorato đã được tái hiện long trọng, thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách thưởng lãm

Với trái tim nhân hậu của mình, bà cũng tham gia nhiều hoạt động chẩn tế, xây dựng chùa chiền ở Nagasaki và được người dân địa phương đặc biệt tôn kính.

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 9
Đoàn rước đi đến đâu đều có người dân và du khách theo sau

Công nữ Ngọc Hoa mất năm 1645 tại Nagasaki và được thờ ở đền Daionji (Nagasaki). Hiện nay, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Nagasaki vẫn còn lưu giữ chiếc gương soi của Công nữ Ngọc Hoa.

Hàng ngàn người dân và du khách “tiễn” Công nữ Ngọc Hoa về nhà chồng - Ảnh minh hoạ 10
Công nữ Ngọc Hoa buồn rầu tưởng nhớ quê cha, đất mẹ trước khi lên đường sang quê hương chồng

Araki Sotaro đứng đầu các doanh nhân xứ Phù Tang sang làm ăn buôn bán nhiều năm tại Hội An từ đầu thế kỷ 17. Khi trở về nước, mối tình đẹp và thân phận cao quý của vợ chồng ông khơi nguồn cho nhiều giai thoại. Và cô dâu Việt “thuộc dòng bên ngoại vua An Nam”, sau mang tên Nhật là Wakaku, cũng thấm đẫm giai thoại.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa

Tại Phố cổ Hội An, cũng có một con đường ghi dấu ấn của Công nữ Ngọc Hoa (được đặt tên vào đầu năm 2014), con đường chạy dọc sông từ cầu gỗ trước Chùa Cầu đến Quảng trường sông Hoài.

Đám cưới sẽ được tái hiện vào hai ngày 19 và 20/8 vào lúc 16h30-18h00 tại đường vòng cung Chùa Cầu.

Tác giả: N.Linh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập424
  • Máy chủ tìm kiếm61
  • Khách viếng thăm363
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,965,931
  • Tổng lượt truy cập151,686,407
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây