Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul

Thứ hai - 17/07/2017 04:11
Trong nỗ lực giải cứu những nạn nhân còn sót lại của nhóm khủng bố IS tại thành phố Mosul, đội cứu hộ đã tìm thấy hai em bé hoi thóp trong đống đổ nát.

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul

Dailymail đưa tin ngày 17/7, lực lượng Iraq đang rà soát ở phía Tây thành phố Mosul để tìm những người còn sống sót sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị đánh bật khỏi đây. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu trợ đã tìm được những đứa trẻ, trong đó một bé phải ăn những miếng thịt thối rữa để sống sót qua ngày. (Ảnh: Shutterstock)

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul - Ảnh minh hoạ 2

Để cứu được em bé này, lực lượng an ninh Iraq phải tiêu diệt một phiến quân đang phục kích gần đó. Sau khi được cứu trợ, em bé đã được quân đội Iraq chăm sóc y tế khẩn cấp. (Ảnh: Shutterstock)

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul - Ảnh minh hoạ 3
Cơ thể gầy yếu chằng chịt những vết thương và bùn đất do cậu bé đã bò qua những đống đổ nát để tránh làn đạn bắn tỉa và những đợt tấn công bằng lựu đạn từ 2 bên chiến tuyến. (Ảnh: Shutterstock)

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul - Ảnh minh hoạ 4

Em bé được lực lượng an ninh Iraq cứu giúp. (Ảnh: Shutterstock)

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul - Ảnh minh hoạ 5

Em bé được quấn bằng “giấy bạc” để giữ ấm. Đứa trẻ có thể là người nước ngoài, vì các nhân viên y tế không hiểu được cậu bé nói gì. (Ảnh: Shutterstock)

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul - Ảnh minh hoạ 6
Lực lượng Iraq còn tìm thấy một bé gái khác đang kêu khóc trong đống đổ nát. Cô bé tên là Amina, đến từ Nga, với cha mẹ đều là phiến quân thánh chiến và dường như đã bỏ mạng sau những vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: Shutterstock)

Những đứa trẻ bị IS bỏ lại trong đống đổ nát ở thành phố Mosul - Ảnh minh hoạ 7
Thành phố Mosul có thể đã thoát khỏi chế độ hà khắc, tàn bạo của IS, nhưng những vết sẹo chiến tranh để lại nơi đây có lẽ phải còn lâu nữa mới có thể lành lại. (Ảnh: Shutterstock)

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập468
  • Máy chủ tìm kiếm120
  • Khách viếng thăm348
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,348,381
  • Tổng lượt truy cập155,383,985
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây