Covid-19: Bác sĩ đã nghĩ đến chuyện thủ tướng Anh tử vong

Chủ nhật - 03/05/2020 08:41
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 3-5 tiết lộ các bác sĩ chăm sóc ông đã lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất khi ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. >> >>

"Đó là một khoảnh khắc khó khăn trong quá khứ. Tôi sẽ không phủ nhận nó. Họ đã lên kế hoạch để đối phó với tình huống tôi thiệt mạng. Khi đó, tôi không trong tình trạng sức khỏe tốt và tôi biết đã có các kế hoạch dự phòng. Các bác sĩ đã chuẩn bị mọi thứ về việc họ sẽ làm gì nếu mọi chuyện xấu đi" – Thủ tướng Johnson nói về quãng thời gian ông nhập viện vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19.

Trước đó, vào ngày 27-3, nhà lãnh đạo 55 tuổi thông báo ông bị nhiễm Covid-19 với các triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, sau 1 tuần tự cách ly, tình trạng sức khỏe của ông diễn biến xấu đi và ông được đưa đến bệnh viện vào ngày 5-4.

Chỉ 24 giờ sau, ông được chuyển đến đơn vị chăm sóc đặc biệt và được hỗ trợ thở "hàng lít oxy" trong 3 ngày. Thủ tướng Johnson xuất viện vào ngày 12-4 và thừa nhận mọi chuyện có thể đã rất khác.

Covid-19: Bác sĩ đã nghĩ đến chuyện thủ tướng Anh tử vong

Thủ tướng Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds. Ảnh: Reuters

 

Trở lại làm việc vào ngày 27-4, Thủ tướng Johnson khẳng định trải nghiệm nêu trên đã khiến ông quyết tâm hơn trong việc đẩy lùi Covid-19 để đưa đất nước trở lại tình trạng bình thường. Nhà lãnh đạo 55 tuổi cho biết sẽ sớm công bố lộ trình nới lỏng lệnh phong tỏa – vốn được ban bố vào cuối tháng 3.

Tính đến thời điểm 7 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 3-5, số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới là gần 3,5 triệu và gần 245.000 ca. Tại Anh, các con số này lần lượt là 182.260 và 28.131 ca.

Nhằm thể hiện sự biết ơn đối với các bác sĩ, Thủ tướng Johnson và hôn thê Carrie Symonds đã đặt tên con trai mới sinh là Wilfred Lawrie Nicholas.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter ngày 2-5, bà Symonds cho biết Wilfred được đặt tên theo ông của Thủ tướng Johnson trong khi Lawrie đến từ người bà của nhà lãnh đạo này. Cũng theo bà Symonds, Nicholas là để vinh danh Nick Price và Nick Hart – 2 bác sĩ đã cứu sống Thủ tướng Johnson tại bệnh viện St Thomas.

Covid-19: Bác sĩ đã nghĩ đến chuyện thủ tướng Anh tử vong - Ảnh minh hoạ 2

Quý tử Wilfred Lawrie Nicholas. của Thủ tướng Johnson. Ảnh: Twitter

Theo Cao Lực

Người lao động

 

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập418
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm345
  • Hôm nay75,959
  • Tháng hiện tại3,152,706
  • Tổng lượt truy cập155,188,310
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây