Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ sáu - 02/02/2018 11:31
Trong cái giá lạnh mùa đông nơi cực Bắc Tổ quốc, những người làm Báo CAND và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đến thăm hỏi và trao tặng đồng bào nghèo tỉnh Hà Giang 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa từ Thủ đô như mang đến hơi ấm mùa xuân mới tới nơi địa đầu Tổ quốc.


5h ngày 2-2, bóng tối bao trùm các vạt núi. Con đường dẫn Đoàn công tác  của Báo CAND và nhà tài trợ - Agribank) do Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn cùng đại diện Công an tỉnh Hà Giang tới huyện Đồng Văn càng trở nên khó đi. 

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc
Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND chia sẻ về chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018 với bà con xã Hố Quáng Phìn.

Đây là huyện vùng cao nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 150 km với 54 km đường biên. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ ở ngưỡng 3-4 độ C. 10h, chúng tôi có mặt tại UBND xã Hố Quáng Phìn cũng là lúc mà các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Văn đang tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tới bà con trong xã. 

Hố Quáng Phìn là một xã nghèo của huyện Đồng Văn, được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Lũng Phìn thành 4 xã: Lũng Phìn, Sủng Trái, Sảng Tủng và Hố Quáng Phìn. Bà con dân tộc Mông chiếm trên 96%. Xã có 9 thôn (với 3.284 nhân khẩu); diện tích đất nông nghiệp 274,4 ha chỉ chiếm 14,8% tổng diện tích đất tự nhiên, còn lại là núi đá. Điều kiện thời tiết nơi vùng đất có độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển này khá khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên thấp hơn các vùng dưới xuôi từ 7-8 độ C.

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 2
Bà con có mặt trong Hội trường UBND xã Hố Quáng Phìn để nhận quà Tết.

Đồng chí Giàng Mí Lùng, Bí thư Đảng ủy xã bảo rằng, trong tiết trời giá lạnh, sự cố gắng của đoàn công tác vượt qua quãng đường xa, đèo dốc, quanh co với hàng trăm cây số để chuyển tới bà con những món quà Tết sớm tới đồng bào thật ý nghĩa. 

Giữa tình người ấm áp trong buổi trao quà, Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập chia sẻ, năm nào cũng vậy, vào dịp cận Tết, các đoàn công tác của Báo CAND và nhà tài trợ lại đem theo những món quà Tết đến với đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên mọi miền Tổ quốc. 

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 3
Phó Tổng biên tập Phạm Quang Khải tặng quà Tết sớm tới bà con xã Hố Quáng Phìn.

Trong chuyến đi lần này, Báo CAND phối hợp với nhà tài trợ - Agribank trao tặng 100 suất quà tới đồng bào nghèo tỉnh Hà Giang, trong đó có 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới đồng bào nghèo Hố Quáng Phìn. 

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 4
Đại tá  Thẩm Quang Biển - Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Giang trao quà Tết tới bà con xã Hố Quáng Phìn.

“Lần đầu tiên đến Hố Quáng Phìn, tôi cảm thấy rất xúc động trước những nghị lực vượt khó của bà con nơi địa hình hiểm trở, tiết trời luôn khắc nghiệt. Tôi thực sự xúc động khi thấy bà con vượt đường xa trong giá lạnh chờ đón chúng tôi. Đây chỉ là chút quà nhỏ gửi tới bà con, mong bà con bớt phần nào âu lo trong dịp Tết sắp đến”, đồng chí Phó Tổng biên tập tâm sự.

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 5
Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 6
Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND; đại diện Agribank và Công an tỉnh Hà Giang trao quà Tết tới đồng bào nghèo xã Hố Quáng Phìn.

Trong hội trường UBND xã, cái giá rét nhường chỗ cho tình cảm ấm áp. Bé Vàng Mí Thành tránh rét trong lòng mẹ. Thi thoảng, Thành lại ngước đôi mắt lạ lẫm nhìn chúng tôi. Hôm nay, do phải nghỉ học vì giá rét nên Thành theo mẹ lên xã nhận quà. 

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 7
Cuộc sống của bà con xã Hố Quáng Phìn còn gặp nhiều khó khăn.

Chị Giàng Thị Mỷ, 34 tuổi - mẹ cháu Thành, là người Mông nói tiếng phổ thông chưa sõi. Chị bảo, nhà chị nằm tít trên ngọn đồi ở thôn Tả Cồ Ván phía sau trụ sở Ủy ban. Từ sớm, chị đưa Thành cùng xuống xã. Nhà nghèo, quanh ngôi nhà trình tường của gia đình chỉ toàn đá với đá nên chồng chị - anh Vàng Vả Pứ ngoài lúc lên nương đã đi làm thuê ở nhiều nơi. 

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 8
Đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà Tết tới các hộ gia đình nghèo trong xã Hố Quáng Phìn.

Chị Mỷ chỉ là một trong số nhiều trường hợp khó khăn đến nhận quà từ đoàn công tác hôm nay. Dáng vẻ gầy gò, đôi mắt buồn buồn, anh Ly Sìa Phứ ngồi nép mình trong hội trường. Với anh đến giờ chưa hết buồn khi nhớ lại chuyện năm cũ. Trung tuần tháng 6-2017, khi anh đang đi làm thuê ở xã bên bỗng nhận được tin dữ: “Cháu May – con anh không may bị ngã xuống giếng nước sau nhà phải đến trạm y tế cấp cứu”. Anh tất tả trở về nhà…“Lúc mình về, cháu nó không qua khỏi cán bộ ạ. Lợn gà sau đó vì dịch cũng mất theo… Mình buồn lắm!”, anh Phứ nhớ lại.

Đặt chân lên Hố Quáng Phìn – nơi huyện vùng cao địa đầu Tổ quốc mới thấy được sự khó khăn, vất vả cũng như sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây. 60 phần quà Tết sớm, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng được đoàn công tác gửi tận tay tới bà con như lời nhắn gửi thắm nghĩa tình của những người làm Báo CAND và cán bộ, công nhân viên Agribank khi Tết Nguyên đán đang đếm ngược từng ngày. Ngoài Hố Quáng Phìn, tại tỉnh Hà Giang, đoàn công tác đã phối hợp với Công an tỉnh trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới đồng bào nghèo, gia đình chính sách ở xã Chế Là, huyện Xín Mần.  

Báo CAND và Agribank: Ấm tình người nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 9
Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND; đại diện Agribank và Công an tỉnh Hà Giang thăm hỏi, trao quà Tết tới gia đình anh Sùng Mí Ly ở thôn Há Súa (Hố Quáng Phìn).

Chúng tôi chia tay tỉnh Hà Giang trở về xuôi, hành trình trao gửi yêu thương thông qua những phần quà Tết sớm ở đây tạm khép lại. Những phần quà giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đó là sự động viên, sẻ chia, là “sợi chỉ” gắn kết tình người, tình quân dân làm tan đi cái giá rét giữa trời đông ở vùng cao nguyên đá nơi biên cương.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Những suất quà Tết mà Báo CAND và nhà tài trợ Agribank gửi tặng đồng bào các dân tộc trên địa bàn vào thời điểm cận Tết Nguyên đán đã góp phần sẻ chia, động viên tinh thần bà con có thêm nghị lực vượt khó, tích cực lao động sản xuất, tham gia có hiệu quả các phong trào ở địa phương, trong đó có phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc. Hy vọng rằng, thời gian tới, đồng bào nghèo của tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo CAND và các nhà hảo tâm.

Tác giả: Trần Huy

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập489
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm416
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,222,368
  • Tổng lượt truy cập155,257,972
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây