Bác sĩ "đứng hình" trước lý do bệnh nhân lo lắng

Chủ nhật - 15/01/2017 20:15
Một người đàn ông than với bác sĩ tâm lý:

Bác sĩ đứng hình trước lý do bệnh nhân lo lắng

- Cứ đến mỗi đợt thi bằng lái xe là tôi lo lắm bác sĩ ạ. Suốt mấy năm rồi vẫn không trị khỏi được.

Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi:

- Mọi việc rồi sẽ ổn. Cứ bình tĩnh, cuối cùng thì ông cũng sẽ thi đậu bằng lái thôi mà.

Người đàn ông lắc đầu:

- Tôi có bằng lái mấy chục năm rồi.

Bác sĩ ngạc nhiên:

- Thế ông còn lo gì nữa?

Người đàn ông thở dài:

- Chuyện tôi là người chấm thi thực hành lái xe.

 

Tất Nhiên (st)

Nguồn tin: http://vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập485
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm380
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,229,301
  • Tổng lượt truy cập155,264,905
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây